Sau phần thi Nhân trắc học chiều 29/11, sáng 30/11, các thí sinh đã tham gia phần thi “Thí sinh có giọng hát hay nhất” tại Nhà hàng Karaoke Kingdom (67 Phạm Viết Chánh- TP.HCM), nhà hàng Karaoke có hệ thống âm thanh hàng đầu hiện nay của TP.HCM. 61 thí sinh đã tham gia phần thi của mình với một niềm say mê khiến BTC và BGK cũng đều bất ngờ. Nhiều thí sinh bật mí, đây có lẽ là phần thi thú vị nhất mà các em được tham gia, bởi không khí thoải mái và vui vẻ của cuộc thi. Hầu hết các thí sinh đã chọn những ca khúc ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu đôi lứa…
| Ban giám khảo và Ban tổ chức cuộc thi. |
14 thí sinh đã đươc chọn vào vòng chung kết của phần thi “Thí sinh có giọng hát hay nhất” để chọn ra 1 thí sinh đoạt giải (sẽ trao giải trong đêm chung kết). Trong vòng chung kết này, rất nhiều thí sinh đã gây bất ngờ cho BTC và BGK. Thí sinh H’ Pi Niê, SBD 43, dân tộc Ê Đê, đến từ Đắc Lắc với ca khúc về điệu xoang của quê hương mình với những lời ca mang đầy sắc màu Tây Nguyên: “Những bàn chân, bàn chân trần trên đất… Đêm trong veo, trong veo, nhà rông bập bùng ánh lửa, cô gái Jơ rai hát câu gì, hát câu gì mà trăng nhô lên… ê hê hê. Nhà rông bập bùng ánh lửa, rượu cần lâu năm cất trong đáy mắt em. Anh vít cần, vít cần mà không dám uống, điệu xoang nhịp nhàng, dòng người sóng sánh…”. Với Kra Jăn Loen, SBD 32, thí sinh người K’ Ho đến từ tỉnh Lâm Đồng, khả năng biểu cảm, giọng hát mang đậm chất đã trình diễn rất thành công ca khúc “Hãy trả lời em” và chinh phục được các thành viên BGK.
Với thí sinh Lê Thị Nguyệt Anh, SBD 01, dân tộc Kinh, đến từ Hà Nội đã chọn ca khúc “Cám ơn tình yêu”, ca khúc đã gắn với giọng ca Uyên Linh, cho phần thi của mình. Nguyệt Anh đã thể hiện khá tốt ca khúc với chất giọng trong trẻo của mình. Đặng Thị Thuỳ Dung, SBD 07, dân tộc Kinh, đến từ tỉnh Bình Định, lại chọn ca khúc “Lúc mới yêu” vốn gắn với giọng ca Phương Vy. Với khả năng diễn xuất rất tự nhiên, Thuỳ Dung đã tỏ ra có sức lôi cuốn với người nghe, phần trình diễn của Thuỳ Dung khiến nhiều giám khảo cũng phải hào hứng theo. Thí sinh Triệu Thị Hà, SBD 13, dân tộc Nùng, đến từ tỉnh Cao Bằng có vẻ quyết tâm “chọn đường khó” với ca khúc ngọt ngào vốn đã gắn với tên tuổi nhạc sĩ Đỗ Bảo và ca sĩ Hồ Quỳnh Hương: “Bức thư tình thứ hai”. Tuy nhiên, cô gái xinh đẹp với khuôn mặt trong sáng trong trang phục Nùng rất duyên dáng đã thành công trong việc truyền tải sự da diết và sâu lắng của ca khúc này, với những lời tâm tình tận đáy lòng của một người con gái với chút vơ vẩn khi yêu…
| Thí sinh Nguyễn Phạm Ly Sang |
Phần thi giọng hát hay không những khiến thí sinh hào hứng, mà ngay giám khảo cũng rất thú vị với phần thi này. Giám khảo- Nhà nhân trắc học Thẩm Hoảng Điệp khi được thí sinh đề nghị hát đã bắt nhịp hát bài “Đi học” cho cả phòng thi cùng hát, và có lẽ đó là tiết mục hay nhất và ý nghĩa nhất của phần thi này. “Có một điều rất đặc biệt là các em rất đoàn kết, gắn bó, thậm chí khi các bạn dự thi hát chưa tốt, các thí sinh khác còn hát động viên và hỗ trợ bạn. Tôi thật sự xúc động với tình cảm đó của các em”. Đó cũng là suy nghĩ chung của giám khảo Hoàng Thị Yến, Hoa hậu Quý bà Việt Nam 2009, Á hậu II Hoa hậu Quý bà Thế giới 2009, Hoàng Thị Yến nhận xét: “So với những ngày đầu dự thi, các em dường như đã lột xác. Tôi đặc biệt thích sự nhí nhảnh ,trẻ trung mà các em đã thể hiện hết trong phần thi hát này. Cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam là cuộc thi mang ý nghĩa quan trọng, kết nối tình đoàn kết giữa các dân tộc thiểu số của Việt Nam. Ở Việt Nam hiện có nhiều dân tộc chỉ còn lại số lượng người rất ít, bởi vậy cuộc thi này càng có ý nghĩa hơn, bởi đã tạo cơ hội cho các thí sinh của mọi dân tộc, ở các vùng miền trong cả nước tham gia, qua đó, các em có thể hiểu về các bản sắc văn hoá của nhau. Ở cuộc thi này, đặc biệt sự hồn nhiệt của các em, đặc biệt các thí sinh dân tộc là rất dễ thương, đáng yêu đã chinh phục tôi”.
Còn với HH thời trang Quốc tế Ai Cập, Hoa hậu Noel, diễn viên điện ảnh Trương Ngọc Ánh, chị cũng rất xúc động với sự gắn bó mà các em thể hiện trong phần thi này “Các bạn rất đoàn kết, các thí sinh ở các dân tộc khác nhau nhưng đã sớm trở thành bạn bè, chị em, gắn kết với nhau. Các em thi rất vô tư, không có sự cay cú trong thi cử. Điều này thật sự rất ý nghĩa, đúng với mục đích của cuộc thi: Tôn vinh khối đại đoàn kết dân tộc”.
Chiều 30/11, các thí sinh đã tham gia các hoạt động thể thao ngoài trời và tối ngày 30/11 là Gala Diner đầu tiên của cuộc thi.
P.V