|
Maria Sharapova là tay vợt có thứ hạng cao nhất trong số những tay vợt tham gia trận chung kết Fed Cup 2015 (xếp hạng 4 thế giới), tính cả những tay vợt CH Séc và những tay vợt Nga. Cô cũng là tay vợt giành nhiều danh hiệu Grand Slam nhất (5 danh hiệu) trong số các tay vợt tham gia trận chung kết giải quần vợt đồng đội nữ, nhiều hơn Petra Kvitova phía CH Séc đến 3 danh hiệu. Nhưng Masha chưa một lần góp mặt trong đội hình tuyển Nga ở các trận chung kết Fed Cup.
Cô không có mặt cùng Alexandra Panova, Alisa Kleybanova… bị người Italy đánh bại với tỷ số cách biệt 4 - 0 tại Sardinia hồi năm 2013. Cô cũng không có mặt khi Svetlana Kuznetsova và Maria Kirilenko để thua sát sao trước tuyển CH Séc với tỷ số 2 - 3 ngay tại sân nhà Moskva hồi năm 2011. Cô cũng không có mặt một lần nào trong các chiến thắng hồi năm 2004, 2005 hay trong các năm 2007, 2008. Với Masha, trận chung kết Fed Cup này thật đặc biệt.
Trong cả 2 lần gặp gỡ những đại diện của CH Séc trong năm nay trước trận chung kết Fed Cup 2015, Sharapova đều đã để thua. Tuy nhiên, tại trận chung kết này Masha đã hạ gục Karolina Pliskova 6 - 3, 6 - 4 để giúp đội khách san bằng cách biệt. Sau đó, trong trận đấu “bản lề” của giải, Masha tiếp tục vượt qua Petra Kvitova 2 - 1 (6 - 3, 4 - 6, 2 - 6) trước, đưa Nga vươn lên dẫn trước 2 - 1. Nhưng sự xuất sắc của tay vợt trẻ hạng 11 thế giới Karolina Pliskova đã giúp CH Séc lội ngược dòng giành chiến thắng chung cuộc 3 - 2 trước đội tuyển Nga, đoạt Fed Cup 2015.
| “Đây là một trải nghiệm hoàn toàn mới, vì tôi chưa bao giờ hiện diện trong một trận đấu chung kết. Tôi hạnh phúc khi được trở thành một phần của trận đấu này. Tôi muốn cảm thấy sự thách thức với chính bản thân mình” . Maria Sharapova |
Nhiều người cho rằng, Masha có rất ít đóng góp cho đội tuyển Nga ở Fed Cup và thường có thói quen tham gia đội tuyển vào những năm trước năm diễn ra Olympic để có suất thi đấu cho tuyển Nga ở đấu trường Olympic. Bên cạnh đó Masha từng có nhiều mâu thuẫn với những tay vợt “thuần chất Nga” khác ở trong quá khứ. Tuy nhiên, thái độ của Masha với tuyển Nga ở Fed Cup năm nay đã khác rất nhiều. Cô tỏ ra hòa đồng cùng các đồng đội và muốn cống hiến hết mình. Fed Cup cũng là một trong vài danh hiệu lớn mà Masha vẫn còn thiếu, bên cạnh tấm HCV Olympic. Tại Olympic London 2012, Masha đã được vinh dự chọn làm VĐV cầm cờ cho đoàn thể thao Nga diễu hành trong ngày khai mạc đại hội. Tại giải, cô đã lọt đến tận trận chung kết đơn nữ, và chỉ dừng bước trước “khắc tinh” Serena Williams với điểm số 0 - 6 và 1 - 6. Đây là thất bại lớn nhất trong sự nghiệp của cô. “Búp bê Nga” rất đang muốn làm lại ở Olympic Rio de Janeiro 2016.