Khánh thành cầu Khe Chè (Yên Bái)

Ngày 13/8, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) đã khánh thành cầu Khe Chè, xã Y Can, huyện Trấn Yên (Yên Bái) trong niềm vui của đồng bào các dân tộc tại địa phương sau 60 ngày khẩn trương thi công.

Ngày 13/8, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) đã khánh thành cầu Khe Chè, xã Y Can, huyện Trấn Yên (Yên Bái) trong niềm vui của đồng bào các dân tộc tại địa phương sau 60 ngày khẩn trương thi công.      

Cầu Khe Chè được VNR xây dựng hưởng ứng chương trình "Nhịp cầu yêu thương" kêu gọi ủng hộ xây dựng cầu dân sinh đảm bảo an toàn giao thông tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Với kinh phí trên 3 tỷ đồng, công trình được VNR trực tiếp thi công, với ý nghĩa phục vụ cho đồng bào nơi đây di chuyển và thông thương thuận tiện, góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương còn nhiều khó khăn.

Khánh thành cầu Khe Chè (Yên Bái) ảnh 1

Cầu Khe Chè, xã Y Can, huyện Trấn Yên (Yên Bái) khánh thành ngày 13.8

Thôn Khe Chè thuộc xã vùng cao Y Can đặc biệt khó khăn của huyện Trấn Yên, bị chia cắt bởi dòng suối Ngòi Gùa. Trước đây, người dân Khe Chè gặp rất nhiều khó khăn trong việc di chuyển, bà con phải tự chèo thuyền mỗi khi muốn sang bờ bên kia. Vào mùa lũ, nước suối Ngòi Gùa dâng cao, ngập mặt cầu, khiến giao thông chia cắt, đi lại nguy hiểm, cản trở việc làm nông, lâm nghiệp của người dân địa phương.

Được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, VNR đã tập trung xây dựng công trình với quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cao nhất, nhằm mục tiêu sớm đưa công trình vào khai thác sử dụng, phục vụ bà con thông thương. Công trình được VNR huy động nhân lực làm liên tục ngày đêm, thực hiện nghiêm túc công tác quản lý chất lượng, tiến độ theo quy định của Bộ GTVT.

Cầu Khe Chè dài 50 m, rộng trên 2 m đưa vào sử dụng, giúp bà con có thể lưu thông được các xe bò kéo, xe cải tiến dễ dàng. Cầu có móng trụ tháp bằng bê tông cốt thép, thiết kế cao trên mực nước lũ lịch sử khoảng 1 m để đảm bảo yêu cầu thoát nước, vật cản, cây trôi trong mùa mưa lũ.

Với việc hoàn thành sớm cầu Khe Chè, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã tặng bằng khen cho VNR và các đơn vị thi công cầu.

Tiến Hiếu (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.