Khẩn trương tìm kiếm 2 người mắc kẹt trong vụ lật tàu tại đặc khu Vân Đồn

Đến cuối giờ chiều 9/7, các lực lượng chức năng của đặc khu Vân Đồn (Quảng Ninh) vẫn đang khẩn trương huy động nhân lực, phương tiện triển khai công tác cứu nạn, tổ chức tiếp cận cabin tàu để tìm kiếm 2 nạn nhân còn mắc kẹt trong vụ lật tàu nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn. Hiện 3 người khác trên tàu đã được giải cứu thành công và đưa đi cấp cứu.
Chú thích ảnh
Các lực lượng cứu nạn cứu hộ tiếp cận tàu bị lật. Ảnh: TTXVN phát

Thông tin từ Ủy ban nhân dân đặc khu Vân Đồn cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14 giờ 00 phút ngày 9/7 tại khu vực biển Bản Sen, đặc khu Vân Đồn. Tàu bị nạn mang số hiệu HP-4914 do ông Vũ Thành Long (sinh năm 1973, trú tại phường Đại Năng, thành phố Hải Phòng) làm thuyền trưởng. Thời điểm xảy ra sự việc, trên tàu có tổng cộng 5 người.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công và đưa 3 người đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đồn. Các nạn nhân gồm: Ông Vũ Thành Long (thuyền trưởng), ông Bùi Văn Nhở (sinh năm 1981) và ông Nguyễn Văn Cương. Cả 3 người đều cùng trú tại phường Đại Năng, thành phố Hải Phòng.

Hiện tại, 2 người vẫn đang bị mắc kẹt trong cabin tàu là ông Trương Văn Hạnh (sinh năm 1978) và ông Trương Văn Phượng (sinh năm 1973). Hai nạn nhân này là anh em ruột, cùng trú tại phường Đại Năng, thành phố Hải Phòng.

Để khẩn trương cứu hộ các nạn nhân còn mắc kẹt, Ủy ban nhân dân đặc khu Vân Đồn đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự đặc khu, Công an đặc khu, Đồn Biên phòng Hạ Long và các lực lượng liên quan huy động phương tiện tiếp cận hiện trường. Đồng thời, đặc khu đã báo cáo Công an tỉnh Quảng Ninh đề nghị hỗ trợ tăng cường lực lượng phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia.

Thanh Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.