Khẩn trương khắc phục hậu quả cháy chợ tại Sóc Trăng

Lãnh đạo huyện Trần Đề (Sóc Trăng) cùng các ngành chức năng đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân và hỗ trợ khắc phục hậu quả vụ cháy chợ ở ấp Châu Thành, thị trấn Lịch Hội Thượng đêm 23/9.

Ông Lâm Văn Bé, Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Đề (Sóc Trăng) cho biết: Lãnh đạo huyện cùng các ngành chức năng đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân và hỗ trợ khắc phục hậu quả vụ cháy chợ ở ấp Châu Thành, thị trấn Lịch Hội Thượng đêm 23/9. 

Trước mắt, lãnh đạo huyện thống nhất hỗ trợ mỗi hộ tiểu thương có sạp hàng bị cháy 15 triệu đồng; đồng thời huy động lực lượng nhanh chóng khắc phục, hỗ trợ người dân sớm ổn định trở lại buôn bán.
Khẩn trương khắc phục hậu quả cháy chợ tại Sóc Trăng ảnh 1

Cảnh sát PCCC khống chế ngọn lửa - Ảnh: thanhnien.com.vn

Trước đó, vào lúc 19h15 ngày 23/9, tại khu chợ mới ở ấp Châu Thành, thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề đã xảy ra vụ cháy lớn thiêu rụi 9 ki ốt kinh doanh vải, quần áo, giày dép, mỹ phẩm... một số ki ốt khác bị ảnh hưởng nhẹ. Theo ông Nguyễn Văn Tám, người quản lý chợ, vụ cháy xảy ra khi các tiểu thương đã đóng cửa ra về hết, khi phát hiện có khói kèm mùi khét từ một gian hàng, ông Tám đã cấp báo cho các hộ dân xung quanh rồi cúp điện, cùng nhau phá cửa sắt, dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng do lửa bắt vào hàng dễ cháy nên việc chữa cháy không hiệu quả. Ngọn lửa bùng lên dữ dội và lan nhanh ra các gian hàng khác . Do cách xa hiện trường hơn 30km nên phải nửa giờ sau, lực lượng phòng cháy chữa cháy tỉnh mới kịp đến hiện trường và đến gần 22 giờ ngày 23/9, ngọn lửa mới được khống chế dập tắt hoàn toàn. Ước thiệt hại do cháy tới hàng tỷ đồng, không có ai bị thương vong. Theo cơ quan chức năng, vụ cháy có thể do bị chập điện.Được biết, khu vực bị cháy cách chợ truyền thống của thị trấn Lịch Hội Thượng hơn 200 mét. Chợ mới này đưa vào hoạt động 2 năm, ngoài 13 ki ốt phía bên trái, còn lại là các sạp hàng bán thịt, cá, rau.


Trung Hiếu

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.