Khẩn trương điều tra vụ tàu Sunrise 689

Khoảng 6 giờ sáng nay, tàu Sunrise 689 được 2 tàu của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 4 lai dắt đưa về tới phao số 0 vùng biển Vũng Tàu, cách bờ biển Vũng Tàu khoảng 4 hải lý.
Khoảng 6 giờ sáng ngày 11/10, tàu Sunrise 689 được 2 tàu của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 4 lai dắt đưa về tới phao số 0 vùng biển Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), cách bờ biển Vũng Tàu khoảng 4 hải lý.
Khẩn trương điều tra vụ tàu Sunrise 689 ảnh 1

Thuyền viên tàu Sunrise 689 kể lại việc bị các đối tượng lạ mặt tấn công, đập phá tàu (ảnh do Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 4 cung cấp)

Sáng cùng ngày, Cục Hàng hải Việt Nam và các cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã lên tàu thăm hỏi, động viên các thủy thủ tàu Sunrise  Theo quan sát của phóng viên, các thủy thủ tàu Sunrise 689 đều đã ổn định tinh thần, phấn khởi trước sự quan tâm của các cơ quan chức năng, đặc biệt là lực lượng cảnh sát biển đã có mặt kịp thời để chăm sóc y tế, trấn an tinh thần những thủy thủ bị thương và lai dắt tàu về Vũng Tàu. Lực lượng Cảnh sát biển Vùng 3 (đóng tại Vũng Tàu) phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Công an và VKSND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã lên tàu để điều tra vụ việc. Tại hiện trường, trên khu vực cabin tàu Sunrise 689, các thiết bị hàng hải đã bị phá hỏng, đồ đạc bị xô đổ bừa bộn. Ông Nguyễn Nhật, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, cho biết đã chỉ đạo Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu khẩn trương làm thủ tục để các thủy thủ sớm đoàn tụ với gia đình và tạo điều kiện để tàu Sunrise 689 về cảng Cửa Việt (tỉnh Quảng Trị) giao trả hàng. Ông Lê Xuân Thanh, chỉ huy trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết, đơn vị sẽ cùng các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra hiện trường, phỏng vấn các thủy thủ. Theo Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu, sau khi các cơ quan chức năng hoàn thành điều tra vụ việc, đơn vị bố trí để lực lượng hoa tiêu của Xí nghiệp Hoa tiêu Vũng Tàu đưa tàu Sunrise 689 về neo đậu tại vị trí B12 ở vùng neo đậu Sao Mai-Bến Đình (biển Vũng Tàu) để sửa chữa các thiết bị thông tin liên lạc, radar, sớm trở về Quảng Trị.Đoàn Mạnh Dương

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.