Khám phá vẻ đẹp cổ tích của ngôi làng cổ dưới chân núi Phú Sĩ (Nhật Bản)

Nằm dưới chân ngọn núi Phú Sĩ hùng vĩ, làng cổ Oshino Hakkai ở tỉnh Yamanashi của Nhật Bản, hiện lên như một bức tranh cổ tích thanh bình, đầy sống động suốt 4 mùa trong năm.
Chú thích ảnh
Góc nhìn núi Phú Sĩ hùng vĩ tuyệt đẹp từ Oshino Hakkai là một điểm nhấn của ngôi làng cổ. 

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, mỗi độ Xuân về, khi hoa anh đào nở rộ, những cánh hoa hồng phấn nhẹ nhàng phủ lên mái nhà tranh truyền thống, soi bóng xuống hồ nước với núi Phú Sĩ phía xa, tạo nên khung cảnh thiên nhiên mê đắm lòng người. Những cây cầu và lối đi uốn lượn mềm mại rợp bóng hoa anh đào dọc theo bờ suối dẫn du khách đi vòng quanh qua các hồ nước tuyệt đẹp, là điểm nhấn của ngôi làng.

Chú thích ảnh
Điểm nổi bật nhất của Oshino Hakkai là 8 hồ nước tự nhiên (hakkai nghĩa là “bát hải”), hình thành từ tuyết tan của núi Phú Sĩ thấm qua lòng đất trong hàng trăm năm. 
Chú thích ảnh
Hồ Waku - ike (Dũng - Trì) là hồ sâu nhất trong 8 hồ của Oshino Hakkai, với độ sâu 8m và nước có màu xanh ngọc đậm. 

Oshino Hakkai có 8 hồ nước hình thành từ các vụ phun trào và hoạt động núi lửa dữ dội trong lịch sử. Tên gọi “Hakkai”, hay “Bát Hải”, chính là nói về 8 hồ nước này. Làn nước tinh khiết từ các hồ có nguồn gốc từ tuyết tan của núi Phú Sĩ, thẩm thấu qua nhiều năm trong lòng đất trước khi trào lên, tạo nên hồ nước có độ trong xanh hiếm thấy, có thể nhìn rõ tận đáy. Du khách khi tới tham quan Oshino Hakkai có thể uống thử trực tiếp nước từ các nguồn này. Trong đó, hồ chính là Waku-ike có độ sâu 8m luôn thu hút du khách bởi sắc nước xanh biếc và sự tĩnh lặng. Đặc biệt, nước của hồ Waku-ike trong và sạch đến mức được Bộ Môi trường Nhật Bản xếp vào những nguồn nước suối tốt nhất của Nhật Bản năm 1985.

Chú thích ảnh
Khung cảnh như trong cổ tích của Oshino Hakkai dưới chân núi Phú Sĩ. 

Không chỉ là danh thắng, Oshino Hakkai còn mang giá trị văn hóa khi năm 2013, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã công nhận ngôi làng là một phần của Di sản Thế giới gắn với Phú Sĩ, nơi lưu giữ vẻ đẹp nguyên sơ và nhịp sống truyền thống của làng quê Nhật Bản xưa. Sự thanh bình, thơ mộng với những ngôi nhà mái tranh truyền thống, bánh xe nước quay tròn chậm rãi và phong cảnh thi vị của núi Phú Sĩ đã khiến Oshino Hakkai trở thành một điểm du lịch không thể thiếu khi du khách đến thăm “xứ sở hoa anh đào” trong những năm gần đây.

Chú thích ảnh
Oshino Hakkai là một phần của Di sản Thế giới của khu vực núi Phú Sĩ được UNESCO công nhận năm 2013 và là Danh thắng quốc gia Nhật Bản. 
Chú thích ảnh
Hàng cây anh đào nở rộ tại con sông bao quanh Oshino Hakkai. 
Chú thích ảnh
Mùa Xuân muôn hoa đua nở mang lại vẻ đẹp rực rỡ cho ngôi làng cổ. 
Chú thích ảnh
Khung cảnh thơ mộng như trong cổ tích của Oshino Hakkai là cảm hứng do nhiều tác phẩm nghệ thuật. 
Chú thích ảnh
Ngôi làng giữ được kiến trúc truyền thống với nhà mái tranh, cối xay nước, cầu gỗ, tạo cảm giác như quay về Nhật Bản xưa.
Chú thích ảnh
Bể nước nơi du khách có thể hứng để uống thử nguồn nước tinh khiết từ ngọn núi thiêng. 
Tin, ảnh: Xuân Giao (TTXVN)

Dành cho bạn

Mạch nguồn Pháp - Việt trong hai triển lãm hội họa

Mạch nguồn Pháp - Việt trong hai triển lãm hội họa

Hai triển lãm “Những mùa hoa trong ký ức” của Đỗ Mạnh Cường và “Tiếng vọng từ bên trong” của Việt Phương giới thiệu hai cách tiếp cận hội họa khác nhau nhưng cùng được hình thành từ trải nghiệm sống, ký ức cá nhân và sự gắn bó với văn hóa Pháp - Việt.
Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ngày 12/9, tại Đường Sách TP Hồ Chí Minh, thương hiệu Mùa Giao Hòa Calendar phối hợp với Nhà xuất bản Hồng Đức ra mắt bộ lịch bloc 365 ngày năm 2027 mang chủ đề “Việt Nam - Những sắc màu văn hóa”. Mỗi trang lịch giới thiệu một câu chuyện, góp phần đưa các giá trị văn hóa dân tộc đến gần hơn với đời sống hằng ngày.