Khai trương hệ thống camera giám sát giao thông trên Quốc lộ 51

Chiều 12/4, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã khai trương Dự án “hệ thống giao thông thông minh, giám sát tự động bằng camera giám sát trên địa bàn tỉnh giai đoạn 1”.
Chú thích ảnh
 Hệ thống giám sát tại Trung tâm Chỉ huy. 

Dự án có tổng mức đầu tư gần 134 tỷ đồng do Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu làm chủ đầu tư và được triển khai từ năm 2019-2021. Thực hiện dự án, sẽ có 89 camera giám sát trên tuyến Quốc lộ 51 được lắp đặt và đưa vào hoạt động, với kinh phí 80 tỷ đồng.

Theo đó, dọc Quốc lộ 51, phần trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (đoạn từ khu công nghiệp Mỹ Xuân, Thị xã Phú Mỹ đến phường 12, thành phố Vũng Tàu), lực lượng chức năng sẽ lắp đặt 4 điểm với 6 camera giám sát tốc độ, 8 camera giám sát an ninh trật tự và hơn 70 camera ghi các lỗi như: Lấn làn, đi sai phần đường, dừng đỗ sai quy định, không chấp hành đèn tín hiệu giao thông…

Tại Trung tâm chỉ huy lắp đặt hệ thống máy chủ, cơ sở dữ liệu... sẵn sàng đảm bảo ghi hình mạng và xử lý hình ảnh, giao tiếp thiết bị ngoại vi, điều khiển tường màn hình và giám sát điều hành giao thông. Những dữ liệu này sẽ được truyền đến trụ sở Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh để xử lý.

Hệ thống camera này có thể cùng lúc giám sát 6 làn xe và đo được tốc độ phương tiện đang lưu thông đến 300 km/h. Hệ thống camera có thể ghi lại rõ nét hình ảnh biển số xe vi phạm trong mọi điều kiện. Hình ảnh này sẽ giúp cơ quan chức năng có thể phạt “nóng” tại chỗ hoặc phạt “nguội” bằng cách gửi giấy phạt về nơi cư trú của người vi phạm.

Theo đại diện Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, trong thời gian vận hành thử, hệ thống camera giám sát trên Quốc lộ 51 đã ghi nhận mỗi ngày có khoảng 2.000 trường hợp vi phạm các lỗi khác nhau.

Được biết, trong các năm từ 2021-2023, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ tiếp tục lắp đặt camera trên Quốc lộ 55 và Quốc lộ 56.

Tin, ảnh: Đoàn Mạnh Dương (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.