Khai thác vàng trái phép, 2 anh em ruột thiệt mạng

2 nạn nhân là anh em ruột đã thiệt mạng do khai thác khoáng sản trái phép tại điểm mỏ vàng trên núi Pá Thay thuộc Hà Giang.

Cơ quan chức năng huyện Vị Xuyên, Hà Giang xác nhận thông tin về việc 2 nạn nhân thiệt mạng do khai thác khoáng sản trái phép tại điểm mỏ vàng trên núi Pá Thay thuộc thôn Nà Diềm, xã Linh Hồ, huyện Vị Xuyên.

Trước đó, vào khoảng gần 19 giờ ngày 17/9 tại điểm mỏ vàng trên núi Pá Thay, hai anh em ruột dân tộc Tày thường trú tại thôn Bản Tát, xã Linh Hồ tên là Hà Văn Lưu (sinh năm 1989) và Hà Văn Len (sinh năm 1995) đã tham gia khai thác vàng trái phép dưới hầm lò sâu. Do khai thác trong lò thiếu oxy nên cả 2 anh em đã bị chết ngạt.

Ngay sau khi nhận được thông tin, các cơ quan chức năng của huyện Vị Xuyên đã khẩn trương tới hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc.

Những năm qua, mặc dù các ngành chức năng của huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang đã quyết liệt vào cuộc, nhưng tình trạng khai thác vàng trái phép trên núi Pá Thay vẫn diễn biến phức tạp.

Việc khai thác vàng trái phép không chỉ làm thất thoát nguồn tài nguyên khoáng sản, gây ô nhiễm môi trường mà còn gây mất an ninh trật tự, nguy cơ sập hầm không thể lường trước.

Do trình độ dân trí còn nhiều hạn chế, đời sống của bà con các dân tộc thiểu số xã Linh Hồ còn rất nhiều khó khăn. Mặc dù đã được cảnh báo, song bất chấp những nguy hiểm, không chỉ thanh niên mà có cả phụ nữ vẫn lén lút lên núi đục đá, mỗi người dân mang xuống núi vài chục kg đá là đã có hàng trăm nghìn đồng. Chính vì vậy đã xảy ra rất nhiều vụ tai nạn thương tâm.

Ông Lương Văn Đoàn, Chủ tịch UBND huyện Vị Xuyên cho biết: Trong tháng 9 này, UBND huyện khẩn trương chỉ đạo các lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác truy quét triệt để các điểm khai thác vàng trên núi Pá Thay.

PV

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.