Khắc phục sự cố sụt lún hơn 50m đê bao chống ngập ở Vĩnh Long

Tối 17/5, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Vĩnh Long Trương Thành Dãnh cho biết Sở vừa phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra hiện trường vụ sụt lún tại khu vực thi công bờ kè thuộc Dự án đê bao chống ngập thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long xảy ra vào khoảng 3 giờ 30 phút sáng cùng ngày.
Chú thích ảnh
Hiện trường vụ sụt lún.

Sự cố không gây ra thiệt hại về người. Tuy nhiên, tại hiện trường, đoạn đê bao bằng bê tông đã bị sụt lún khá nghiêm trọng, phần bê tông bị dạt ra ngoài sông, cát tràn ra ngoài tạo thành một khoảng trống rất lớn.

Hiện đoạn sụt lún dài hơn 50m, chiều rộng gần 10m. Đơn vị thi công đã rà soát lại toàn bộ công trình, giảm tải thi công các đoạn còn lại nhằm bảo vệ công trình. Đơn vị cũng làm hàng rào tạm, đặt biển cảnh báo, bố trí nhân lực trực tại khu vực bị sụt lún nhằm đảm bảo an toàn cho người dân khi lưu thông qua đây.

Dự án đê bao chống ngập thành phố Vĩnh Long đoạn từ cầu Lộ đến cầu Tân Hữu (thuộc phường 2, thành phố Vĩnh Long) có chiều dài 1.800m do Ban Quản lý dự án các công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Vĩnh Long làm chủ đầu tư. Dự án có tổng kinh phí xây lắp gần 160 tỷ đồng. Dự án được thi công từ năm 2019, đến nay đã thực hiện được hơn 60% khối lượng thiết kế.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long Trương Thành Dãnh, cho biết, nguyên nhân ban đầu dẫn đến sụt lún có thể là do nền địa chất yếu. Hiện nay, Sở đã yêu cầu các đơn vị liên quan nhanh chóng khảo sát đánh giá nguyên nhân, sau khi xác định cụ thể sẽ đề xuất các phương án khắc phục nhằm đảm bảo chất lượng công trình.

Song song đó, Sở cũng chỉ đạo đơn vị thi công phải che chắn khu vực sụt lún, thường xuyên kiểm tra công trình, nhất là các khu vực có dấu hiệu tiếp tục sụt lún nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình thi công và tính mạng của người dân trong khu vực.

Tin, ảnh: Lê Thúy Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.