Kẹt xe tê liệt trên đại lộ Bình Dương

Tuyến đường đại lộ Bình Dương bị kẹt xe tê liệt hoàn toàn do du khách đổ về Khu du lịch Đại Nam, tỉnh Bình Dương với số lượng đông nghẹt.
Sáng 9/11, do du khách đổ về Khu du lịch Đại Nam, tỉnh Bình Dương với số lượng đông nghẹt khiến tuyến đường đại lộ Bình Dương bị kẹt xe tê liệt hoàn toàn.
Kẹt xe tê liệt trên đại lộ Bình Dương ảnh 1

Tuyến đường đại lộ Bình Dương tê liệt hoàn toàn vì kẹt xe.

Theo thông tin xác nhận của Phòng Cảnh sát giao thông – Công an tỉnh Bình Dương đến 9 gờ 30 phút sáng nay, tuyến đường đại lộ Bình Dương bị kẹt xe tê liệt hoàn toàn. Tình trạng kẹt xe kéo dài trên 20 km từ thành phố Thủ Dầu Một kéo đến thị xã Thuận An. Hiện nay, phòng cảnh sát giao thông huy động tối đa lực lượng hỗ trợ phân luồng, nhưng tình trạng kẹt xe vẫn chưa thể cải thiện.
Kẹt xe tê liệt trên đại lộ Bình Dương ảnh 2

Nhiều người phải khiêng xe máy vượt qua dải phân cách để thoát ra khỏi dòng kẹt xe.

Trong khi đó, đến 9 giờ sáng ngày 9/11, Khu du lịch Đại Nam thông báo số lượng du khách đã vào trong chỗ vui chơi lên đến khoảng hơn 300 ngàn người. Theo thông báo của khu du lịch Đại Nam, hiện không còn chỗ để giữ xe, trong khi các khu vui chơi, giải trí cũng chật cứng du khách vào bên trong. Nguyên nhân khách đến đông "vượt mức" do trong mấy ngày qua, Khu du lịch Đại Nam miễn vé vào cửa và một số trò chơi... Thông tin chúng tôi ghi nhận được trên các ngả đường đến Đại Nam, dòng người cùng xe cộ kéo đến Bình Dương với số lượng còn rất lớn, kéo dài hàng chục km trên đại lộ Bình Dương. Các tuyến đường bị tê liệt khiến nhiều du khách phải khiêng xe máy vượt qua dải phân cách để thoát ra khỏi dòng kẹt xe, bởi không còn tuyến đường nào để đến được Khu du lịch Đại Nam.Tin, ảnh: Dương Chí Tưởng (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.