Sau khi cầu vượt thép An Phú Đông bắc qua sông Vàm Thuật (nối giữa quận Gò Vấp và quận 12) được thông xe sau 8 tháng thi công, cũng là lúc những chuyến phà bao nhiêu năm đưa đón khách tại đây dừng hoạt động.
Bến phà là nơi mưu sinh của nhiều người dân trong khu vực, nay phà dừng hoạt động, những lái phà, nhân viên, người bán hàng lại vất vả lo cuộc mưu sinh mới.
Ông Hồ Phước Minh, lái phà An Phú Đông cho biết: “Đây là những chuyến phà cuối cùng chở người dân qua sông Vàm Thuật. Có cầu người dân ai cũng vui mừng, tôi cũng vui lây. Gắn bó với nghề này cũng gần 10 năm nay, khi ngưng lái phà, chắc tôi phải tìm nghề khác để làm. Giờ cũng già rồi nên kiếm việc nào nhẹ như bảo vệ, chăm sóc cây kiểng thôi”, ông Minh tâm sự.
Còn chị Lâm Thanh Hà (quận 12), bán đồ ăn sáng khu vực bến phà chia sẻ: “Tôi bán đồ ăn sáng ở bến phà này cũng 11 năm nay, phà An Phú Đông ngừng hoạt động, người dân không còn đi qua đây nữa nên cũng phải tìm khu vực khác bán để mưu sinh”.