Kết thúc lượt đi V-League 2014: Khó lường đường đua

Sự kiện XM The Vissai Ninh Bình bỏ giải vì scandal tiêu cực đã gây ra xáo trộn lớn tại V-League 2014 và việc có hay không đội xuống hạng vào cuối mùa giải vẫn đang bỏ ngỏ. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là Thanh Hóa sẽ không đơn độc trên đường đua tới chức vô địch…

Sự kiện XM The Vissai Ninh Bình bỏ giải vì scandal tiêu cực đã gây ra xáo trộn lớn tại V-League 2014 và việc có hay không đội xuống hạng vào cuối mùa giải vẫn đang bỏ ngỏ. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là Thanh Hóa sẽ không đơn độc trên đường đua tới chức vô địch…

Ngôi đầu mong manh


Do điểm số được giữ nguyên nhờ việc chưa thi đấu với Ninh Bình, nên ở vòng 13 cuối tuần qua, Thanh Hóa đã chính thức giành ngôi vô địch lượt đi, sau chiến thắng 3 - 2 trên sân nhà trước “hiện tượng” hồi đầu mùa giải là Than Quảng Ninh. Đó là trận thắng thứ 8 của Thanh Hóa trong số 11 trận đã đấu, giúp thầy trò Mai Đức Chung có 26 điểm và tiếp tục mơ giấc mơ lần đầu tiên đứng trên đỉnh cao nhất của sân chơi nội địa.

Kết thúc lượt đi V-League 2014: Khó lường đường đua ảnh 1

Hà Nội T&T (dưới) vẫn kiểm soát cuộc đua tới ngôi vô địch.


Mặc dù vậy, ngôi đầu bảng của đội bóng xứ Thanh vẫn chưa thực sự thuyết phục được giới chuyên môn. Một số nhà cầm quân tại V-League không xem Thanh Hóa là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch. Ngay cả HLV Mai Đức Chung cũng luôn thừa nhận đội bóng của ông đã “may mắn”, khi giành được những điểm số quan trọng trong suốt nửa đầu mùa giải.


Màn lội ngược dòng trước Than Quảng Ninh ngày 19/4 một lần nữa cho thấy Thanh Hóa phải phụ thuộc nhiều vào Nastja Ceh như thế nào. 2 trong 3 bàn thắng của Thanh Hóa xuất phát từ những pha đá phạt trực tiếp của tiền vệ người Slovenia. Ceh cũng là chân sút hàng đầu của đội nhà, với 5 bàn thắng kể từ đầu mùa. Thật khó có thể tưởng tượng tuyến giữa của Thanh Hóa sẽ ra sao nếu thiếu vắng cầu thủ lĩnh xướng mang áo số 10.


Nói như HLV Trần Bình Sự của Đồng Nai, thì chỉ cần khóa chặt Ceh và Van Bakel là Thanh Hóa “hết cửa”. Không những khóa chặt được những 2 ngoại binh chủ chốt của Thanh Hóa, Đồng Nai còn khiến thầy trò Mai Đức Chung phải nhận thất bại đậm nhất trong lịch sử V-League, ngày 12/4 vừa qua (8-0).


Một thực tế khác là con số 18 bàn thắng của Thanh Hóa hoàn toàn thua kém Becamex Bình Dương (27), Hà Nội T&T (28) hay Hoàng Anh Gia Lai (21). Với 5 bàn trên sân khách, Thanh Hóa cũng cho thấy rằng họ luôn phải nhờ cậy tới “chảo lửa” sân nhà để tạo ra sự khác biệt.


Nếu như Bình Dương không bị trừ 3 điểm vì… đã thắng Ninh Bình, Thanh Hóa không thể độc chiếm ngôi đầu bảng như hiện nay. Sau khởi đầu chậm chạp, Bình Dương đã thắng 7/8 trận gần đây và hiện chỉ kém Thanh Hóa 3 điểm. Cũng như “đại gia” đất Thủ Dầu Một, Hà Nội T&T đã có 19 điểm sau 8 trận đã đấu. Như vậy, về lý thuyết, các nhà đương kim vô địch vẫn đang nắm trong tay quyền tự quyết.


“Bom nổ chậm” An Giang


Ở nhóm cuối bảng xếp hạng, cục diện cũng đã tương đối rõ ràng, sau loạt trận cuối cùng của lượt đi. Thất bại 3-1 trong “trận cầu 6 điểm” với Đồng Tâm Long An chiều 20/4 khiến Hùng Vương An Giang nằm im ở dưới đáy bảng. Chỉ với vẻn vẹn 1 điểm sau 11 trận và ghi được 7 bàn, An Giang đã được nhận diện là ứng cử viên duy nhất của suất xuống hạng (nếu có).


Tất nhiên, mùa giải mới đi qua 1/2 chặng đường và cơ hội dành cho An Giang chưa phải đã hết, nhưng điều mà người ta lo ngại là nguy cơ đội bóng này bỏ giải để phản ứng lại đề xuất của phần còn lại V-League 2014 về việc vẫn duy trì một suất xuống hạng, mặc dù Ninh Bình đã dừng cuộc chơi. Lãnh đạo An Giang mới đây đã “bóng gió” khả năng này và họ cũng đã vắng mặt trong cuộc họp sắp xếp lại lịch thi đấu lượt về.
Nếu đề xuất về một trận play-off giữa đội cuối bảng


V-League với đội xếp thứ 3 giải hạng Nhất được thông qua (để vớt một suất V-League 2015), An Giang gần như chắc chắn sẽ phải tham dự trận đấu này. Điều này đi ngược với mong muốn của An Giang, bởi theo họ, sau khi Ninh Bình bỏ giải thì chính đội bóng cố đô Hoa Lư là đội duy nhất phải xuống hạng, giống như quyết định của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đối với trường hợp của XM Xuân Thành Sài Gòn ở mùa giải trước.


Nếu những “đe dọa” bỏ giải mới đây của An Giang trở thành hiện thực, cuộc chiến trụ hạng sẽ thực sự trở nên nóng bỏng. Long An (7 điểm), QNK Quảng Nam (11), Hải Phòng (13) và thậm chí cả Sông Lam Nghệ An (13), Than Quảng Ninh (14)… khi đó đều sẽ bị đặt vào tình thế nguy hiểm.


“Quả bom nổ chậm” An Giang liệu có được tháo ngòi hay không, điều đó sẽ phụ thuộc không ít vào kết quả vòng đấu đầu tiên của lượt về, diễn ra vào cuối tuần này, khi mà Ban tổ chức giải đã sắp xếp lịch thi đấu… không giống ai, với các cặp đấu là sự lặp lại của vòng 13 và chỉ thay đổi vị thế


Bài và ảnh: Song Long

Dành cho bạn

Nhận diện sức mạnh của 'Voi chiến' tại FIFA ASEAN Cup

Nhận diện sức mạnh của 'Voi chiến' tại FIFA ASEAN Cup

Đội tuyển Thái Lan đã công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự FIFA ASEAN Cup 2026. Tập hợp những cầu thủ tốt nhất của mình như Chanathip, Supachok, Supachai, Nicholas Mickelson… 'Voi chiến' sẽ là thách thức lớn với thầy trò HLV Kim Sang-sik tại giải đấu cấp khu vực được FIFA lần đầu tổ chức.

Thái Sơn Bắc lập cú đúp vô địch Futsal quốc gia năm 2026

Thái Sơn Bắc lập cú đúp vô địch Futsal quốc gia năm 2026

Tối 14/9, tại Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng (TP Hồ Chí Minh), CLB Thái Sơn Bắc đánh bại Câu lạc bộ Sahako 4-2 trong trận chung kết để giành ngôi vô địch Giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2026, qua đó hoàn tất cú đúp danh hiệu sau khi đăng quang Giải Futsal Vô địch Quốc gia 2026.

Zverev lần đầu vô địch US Open. Ảnh: Eurosports

Zverev vô địch US Open 2026

Tay vợt người Đức Alexander Zverev (hạt giống số 1) đã dập tắt giấc mơ của người Mỹ khi đánh bại Ben Shelton (hạt giống số 8) trong trận chung kết US Open 2026 trên sân vận động mang tên huyền thoại Arthur Ashe. Đây là chiếc cúp Grand Slam thứ 2 trong sự nghiệp của tay vợt này.

Việt Nam - Đài Bắc Trung Hoa: Khởi đầu thuận lợi tại ASIAD 2026

Việt Nam - Đài Bắc Trung Hoa: Khởi đầu thuận lợi tại ASIAD 2026

Lúc 14 giờ ngày 14/9, tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ có trận đấu mở màn tại bảng E ASIAD 20 với Đài Bắc Trung Hoa. Đây được xem là trận đấu bản lề với thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc bởi Đài Bắc Trung Hoa là đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho một suất vào tứ kết.