Kẻ đánh bom liều chết Paris đội lốt người tị nạn Syria

Ngày 20/11, Kênh truyền hình Haberturk đưa tin tên Ahmad Almohammed - kẻ đánh bom liều chết ở gần sân vận động "Stade de France" tại thủ đô Paris - trước đó đã đội lốt dân tị nạn từ Syria đến Pháp qua ngả Thổ Nhĩ Kỳ.
Kẻ đánh bom liều chết Paris đội lốt người tị nạn Syria ảnh 1

Hộ chiếu của tên Ahmad được tìm thấy gần thi thể 1 tên khủng bố đánh bom tự sát tại sân Stade de France.

Tình báo Thổ Nhĩ Kỳ đã xác minh rằng tên Almohammed đã sống ở thành phố Mari thuộc Syria. Hắn đã vượt qua biên giới Thổ Nhĩ Kỳ bằng cách trà trộn vào dòng người tị nạn từ tỉnh Kilis, sau đó qua Gaziantep đến Izmir ở miền Tây Thổ Nhĩ Kỳ. Tại thành phố này, Almohammed tạm trú trong khách sạn Sultan từ ngày 2-4/10. Sau đó, hắn vượt qua biển Aegean đến Hy Lạp, rồi từ đây đi qua Macedonia và Serbia vào Croatia, nơi hắn đăng ký là người tị nạn vào ngày 7/10. Tiếp theo, tên khủng bố qua Hungary và Áo để đến Pháp gây tội ác.Cùng ngày, các công tố viên Pháp thông báo đã phát hiện thi thể thứ ba của nữ nghi can khủng bố trong đống đổ nát của căn hộ ở ngoại ô Paris bị cảnh sát vây ráp hôm 18/11. Tại cuộc bố ráp này, cảnh sát Pháp đã tiêu diệt được tên Abdelhamid Abaaoud - nghi can chủ mưu loạt vụ tấn công ở Paris hôm 13/11. (Xem video cuộc đấu súng gay cấn)Cũng theo các công tố viên, trong chiếc túi được phát hiện trên thi thể thứ ba này, cảnh sát đã tìm thấy cuốn hộ chiếu mang tên Hasna Ait Boulahcen - chị em họ của tên Abaaoud. Boulahcen được cho là kẻ đánh bom liều chết khi bị cảnh sát bố ráp.
TN (Sputnik, AF)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.