Căng thẳng Hezbollah - Israel:

Jordan tiếp tục điều máy bay chở hàng viện trợ nhân đạo tới Liban

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, hãng thông tấn quốc gia Petra của Jordan đưa tin Amman ngày 29/9 đã điều chiếc máy bay thứ 2 chở hàng viện trợ nhân đạo tới Liban.
Chú thích ảnh
Người dân sơ tán khỏi Liban di chuyển tới cửa khẩu biên giới Jdeidat Yabous với Syria ngày 24/9/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Petra, hàng viện trợ được quân đội Jordan vận chuyển bằng máy bay vận tải C130 tới Liban để giúp đỡ những người gặp khó khăn. Đây là chuyến hàng thứ hai sau chuyến cứu trợ đầu tiên được gửi tới Liban hôm 18/9, bao gồm khoảng 8 tấn hàng hóa, vật tư y tế và thực phẩm.

Hoạt động viện trợ của Jordan diễn ra trong bối cảnh Israel gia tăng các đợt không kích quy mô lớn nhằm vào lãnh thổ Liban bắt đầu từ ngày 23/9, đánh dấu chiến dịch quân sự dữ dội nhất tại khu vực kể từ năm 2006.

Trong khi đó, theo Bộ Y tế Liban, ít nhất 105 người đã thiệt mạng và 359 người khác bị thương trong các cuộc không kích của Israel nhằm vào lãnh thổ nước này trong ngày 29/9.

Trước tình hình căng thẳng leo thang giữa Hezbollah - Israel, nhiều người dân ở thủ đô Beirut của Liban cho biết họ kỳ vọng vào một giải pháp chính trị đồng thời cho rằng xung đột như hiện nay không thể kéo dài mãi. Một số người dân phản ánh chiến tranh là một đòn giáng mạnh nhằm vào cuộc sống họ đồng thời cho rằng chỉ khi nào nhà nước Liban kiểm soát được tình hình thì khi đó căng thẳng mới dịu bớt.

Nguyễn Tùng – Trương Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.