Huy động trên 500 người dập tắt đám cháy rừng tại Quảng Bình

Ngày 1/7, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, cho biết: Sau hơn 20 giờ nỗ lực dập lửa, đến 1 giờ sáng 1/7, các lực lượng chức năng và người dân đã khống chế và dập tắt đám cháy tại khu rừng trồng ở khu vực Đá Nhảy, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch.

Con số thiệt hại ban đầu được xác định là khoảng 10 ha rừng, chủ yếu là thông, keo lai, bạch đàn, bị thiêu rụi.

Theo ông Nguyễn Ngọc Tuấn, vào thời điểm xảy ra cháy rừng, thời tiết nắng hạn cùng với gió phơn Tây Nam hoạt động mạnh, gió đổi chiều liên tục, hơn nữa khu rừng thông nhựa ở khu vực hỏa hoạn có lớp thực bì quá dày, địa hình dốc núi cao nên việc tiếp cận hiện trường rất vất vả, công tác dập lửa hết sức khó khăn.

Trong điều kiện bất lợi ấy, để chữa cháy rừng, địa phương đã huy động các lực lượng chức năng, người dân địa phương, dân quân các xã trong khu vực cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và lực lượng Công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tích cực phối hợp triển khai các phương tiện tham gia chữa cháy rừng. Có thời điểm địa phương đã huy động được cùng lúc trên 500 người tham gia cứu rừng.

Trước đó, vào khoảng gần 10 giờ ngày 30/6, rừng thông ở khu vực Đá Nhảy, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch bốc cháy dữ dội. Giữa trời nắng nóng, gió mạnh, lực lượng chức năng khẩn trương huy động mọi phương tiện, vật dụng chữa cháy; làm đường băng cản lửa để ngăn ngọn lửa không cháy lan.

Thời gian qua trên địa bàn tỉnh Quảng Bình thời tiết nắng nóng kéo dài, nguy cơ cháy rừng rất cao. Các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh luôn chủ động, lập kế hoạch, sẵn sàng người và phương tiện cứu hỏa, tổ chức lực lượng túc trực 24/24h nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra.

Võ Dung (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.