Hướng về "Kinh điển": Tất cả đang ủng hộ Real Madrid

Trước trận đấu lớn, tất cả mọi yếu tố đều đang đứng về phía Real Madrid. Từ phong độ tới lực lượng và chiến thuật. Như lời hứa của Mourinho, Real Madrid trong năm thứ hai của ông thực sự là một cỗ máy hoàn hảo.

Hơn một tuần nữa, trận đấu được chờ đợi nhất trong năm, trận "kinh điển" của bóng đá thế giới giữa Real Madrid và Barca, sẽ diễn ra. Dù trước đó Barca và Real Madrid còn phải chơi thêm 1 trận nữa ở giải vô địch quốc gia, người ta đã bắt đầu bàn tán về trận đấu này được một thời gian rồi. Và với những gì hai đội đã và đang thể hiện, lần đầu tiên sau nhiều năm, Real Madrid là đội được đánh giá cao hơn.

Chính xác thì từ khi Pep Guardiola được bổ nhiệm làm HLV Trưởng của Barca từ mùa hè năm 2008, Real Madrid luôn tỏ ra lép vế trong những cuộc đối đầu với Barca. Trước khi Mourinho tới Bernabeu, Real Madrid đã để thua liên tiếp 4 trận "kinh điển", trong đó có trận thua tan tác với tỉ số 2-6 ở mùa 2008 - 2009. Ngay cả khi Mourinho xuất hiện, gió vẫn không đảo chiều. Trong mùa đầu tiên, 2 đội đã gặp nhau tới 5 lần ở cả 3 đấu trường, và Real Madrid chỉ giành chiến thắng duy nhất ở trận tranh Cúp Nhà vua, vốn là danh hiệu kém danh giá nhất, trong khi để thất thế tại Liga và Champions League, là 2 giải đấu mà Barca lên ngôi. Đáng chú ý là trong lần gặp nhau đầu tiên, Real của Mourinho đã để thua tới 0-5, và thế trận chỉ bớt chênh lệch đi khi HLV người Bồ Đào Nha áp dụng lối đá rắn tới mức tiêu cực trong các trận còn lại.

Hướng về "Kinh điển": Tất cả đang ủng hộ Real Madrid ảnh 1

Hiện nay Real Madrid trở thành đội duy nhất toàn thắng ở Champions League, bỏ cách Barca một khoảng cách lên tới 6 điểm. Ảnh: AFP-TTXVN


Nhưng mọi chuyện đã thay đổi theo chiều hướng ngược lại từ mùa hè năm nay. Real Madrid, với sự chuẩn bị chu đáo, đã khởi đầu mùa giải một cách đầy mạnh mẽ, trong khi Barca đã sớm bộc lộ nhiều vấn đề mà những mùa trước họ không gặp phải. Cuối tuần trước, Barca đã phải nhận thất bại đầu tiên của mùa giải trên sân của Getafe. Trong khi đó, với chiến thắng 4-1 trước đội bóng cùng thành phố Atletico Madrid, Real Madrid hiện đã có tổng cộng 13 trận thắng liên tiếp trên tất cả các đấu trường, trong đó riêng ở Liga là 9 trận. Phong độ ấn tượng này giúp Real Madrid trở thành đội duy nhất còn toàn thắng ở Champions League, và quan trọng nhất, giúp họ bỏ cách Barca một khoảng cách lên tới 6 điểm, khoảng cách lớn nhất dưới triều đại Guardiola ở Barca.

Trước trận đấu lớn, tất cả mọi yếu tố đều đang đứng về phía Real Madrid. Từ phong độ tới lực lượng và chiến thuật. Như lời hứa của Mourinho, Real Madrid trong năm thứ hai của ông thực sự là một cỗ máy hoàn hảo. Lối chơi nhanh như điện xẹt của họ khiến các đối thủ không có cơ hội cản phá. Hầu hết các ngôi sao đều đang có phong độ tốt, và đội bóng lúc này không còn phụ thuộc vào bất kỳ ai. Ngay cả Ronaldo cũng phải chấp nhận bỏ cái tôi ích kỷ đi để hòa vào lối chơi chung của đội. Sự tiến bộ của Real Madrid được thể hiện rõ nhất qua việc Mesut Oezil, ngôi sao của mùa trước, đã chơi hết sức mờ nhạt ở mùa này. Lý do, theo Mourinho, là tiền vệ người Đức không theo kịp đà thăng tiến của đội bóng.

Trong khi Real Madrid tiến bộ về mọi mặt, thì Barca lại để lộ quá nhiều điểm yếu. Lối chơi, vốn là điểm mạnh của họ, cũng không còn ổn định và hiệu quả khi Pep Guardiola liên tục thử nghiệm sơ đồ mới 3-4-3. Một số trụ cột, đặc biệt là ở hàng công với Villa và Pedro, sa sút phong độ, số khác tỏ ra mệt mỏi, trong khi tân binh được kỳ vọng Alexis chưa thể tỏa sáng. Phong độ sân khách cũng đang trở thành một nỗi ám ảnh với Barca. Trong 6 trận rời xa Camp Nou từ đầu mùa, Barca để mất điểm trong 4 trận (hòa 3, thua 1) và chỉ thắng được với tỉ số tối thiểu ở 2 trận còn lại. Nhiều chuyên gia cho rằng lối chơi của Barca đã bị các đối thủ bắt bài, và những trận đấu sân khách đang trở thành một cơn ác mộng đối với họ.

Sự sa sút của Barca và sự thăng tiến của Real Madrid hứa hẹn một trận "Kinh điển" cân bằng nhất trong kỷ nguyên Guardiola ở Camp Nou. Điều đáng băn khoăn nhất bây giờ là liệu Jose Mourinho có dám cho đội bóng của ông chơi tấn công với đối thủ hay không, hay lại lựa chọn lối chơi đầy tiêu cực như đã thể hiện trong loạt trận cuối mùa trước.

Tuệ Minh

Dành cho bạn

16 trường đại học tham gia Giải bóng đá ĐHQG-HCM mở rộng 2026

16 trường đại học tham gia Giải bóng đá ĐHQG-HCM mở rộng 2026

Sáng 23/10, Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố và bốc thăm chia bảng Giải bóng đá sinh viên ĐHQG-HCM mở rộng năm 2026, với sự tham gia của 16 đội bóng đến từ 8 trường thuộc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh và 8 trường đại học khách mời.

Asian Para Games 2026: Chờ cú bứt phá của Bơi và Điền kinh Việt Nam

Asian Para Games 2026: Chờ cú bứt phá của Bơi và Điền kinh Việt Nam

Ngày 23/10, đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam bước vào ngày thi đấu chính thức thứ 5 tại ASIAN Para Games 2026. Đây cũng là ngày tranh tài cuối cùng của hai môn Bơi và Điền kinh, với kỳ vọng các VĐV Việt Nam sẽ tạo nên dấu ấn trước khi khép lại hành trình tại đại hội.

Bảng xếp hạng Champions League sau lượt trận thứ 3

Bảng xếp hạng Champions League sau lượt trận thứ 3

Lượt trận thứ 3 của vòng phân hạng Champions League 2026 - 2027 đã khép lại và chỉ còn 5 đội toàn thắng là Paris Saint-Germain, Aston Villa, Liverpool, Real Madrid và Real Betis. Đáng chú ý, Man United sau thất bại 1 - 4 trước Como chỉ còn hơn nhóm bị loại về chỉ số phụ sau.