Huế: Hai anh em ruột bị nước lũ cuốn tử vong khi đi đánh cá

Tối 13/6, UBND xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc, thành phố Huế thông tin, trên địa bàn xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến hai anh em ruột tử vong. Nạn nhân là Nguyễn V.A (24 tuổi) và em ruột là Nguyễn V.V (22 tuổi, trú tại thôn Diêm Trường 2, xã Vinh Hưng).

Theo thông tin ban đầu, trưa ngày 13/6, hai anh em A và V rủ nhau cùng đi đánh cá ở khu vực ruộng gần nhà. Thời điểm này, do ảnh hưởng của bão số 1, trên địa bàn có mưa lớn, nước ở khu vực đồng ruộng dâng cao. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, một người em khác trong gia đình chạy ra hiện trường nhưng tìm không thấy người mà chỉ thấy đôi dép còn lại trên bờ và đã trở về nhà thông báo cho người thân.

Nhận được thông tin, chính quyền địa phương cùng cơ quan chức năng và người dân trong khu vực đã tổ chức tìm kiếm, cứu hộ. Đến chiều cùng ngày thì tìm thấy thi thể của 2 anh em. UBND xã Vinh Hưng đã phối hợp với các đơn vị, đoàn thể tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình tổ chức mai táng cho các nạn nhân.

Hiện, tại thành phố Huế mực nước các sông rút chậm, nhiều vùng thấp trũng vẫn còn ngập lụt. Đối với các khu vực bị ngập sâu, nước chảy siết ở các xã, phường, UBND các xã, phường, lượng Công an, Quân sự tổ chức cắm các biển báo nguy hiểm giao thông, để ngăn chặn người và phương tiện đi qua.

Tường Vi  (TTXVN)

Dành cho bạn

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích. Trong đó, tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ.

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng do mưa lũ, ngày 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý các sà lan trên nhằm sớm giải phóng phương tiện, bảo đảm an toàn công trình và không để sự cố kéo dài, phát sinh hậu quả.