Hong Kong là thành phố đáng sống nhất thế giới

Từ vị trí thứ 31 của năm 2011, Hong Kong đã soán ngôi của Vancouver (Canađa), vươn lên dẫn đầu danh sách những thành phố đáng sống nhất thế giới.

Từ vị trí thứ 31 của năm 2011, Hong Kong đãsoán ngôi của Vancouver (Canađa), vươn lên dẫn đầu danh sách những thành phốđáng sống nhất thế giới.

Sở dĩ Hong Kong có được bước nhảy vọt như vậylà do Bộ phậnphân tích thông tin kinh tế (EIU) thuộc Tạp chí "Economist" củaAnh đã bổ sung thêm một số tiêu chí đánh giá.

Hong Kong là thành phố đáng sống nhất thế giới ảnh 1

Hong Kong không chỉ đáng sống, mà còn là điểm đến hấp dẫn của du khách.

Ngoài những tiêu chí cũ như cơ sởhạ tầng, sự ổn định, chăm sóc y tế, giáo dục, văn hóa và môi trường, năm nay,EIU còn tiến hành cho điểm dựa trên một số tiêu chí mới như không gian xanh, mứcđộ kết nối, tài sản thiên nhiên, tài sản văn hóa…

Vì thế, Vancouverkhông những không giữ được vị trí đứng đầu, mà còn ra khỏi top 10 thành phốđáng sống nhất thế giới.

Nhưng với Hong Kong, các tiêu chí mới đãgiúp Khu Hành chính Đặc biệt này của Trung Quốc có được 87,8 điểm, vươn lên dẫnđầu, đứng trên Amsterdam (Hà Lan), Osaka (Nhật Bản),Paris (Pháp), Sydney (Ôxtrâylia),Stockholm (Thụy Điển), Berlin (Đức)…

Dẫu có nghi ngờ cho rằngtiêu chí đánh giá mới có phần thiên vị cho Hong Kong, nhưng EIU đã giải thích rằngtuy không gian sống ở Hong Kong hạn hẹp, hơn nữa giao thông lại đông đúc và bị ảnhhưởng bởi ô nhiễm từ các nhà máy ở châu thổ sông Chu Giang, nhưng ở Hong Kongcó rất nhiều không gian xanh, nơi ở thường gần công viên, cho nên, số điểm màHong Kong đạt được khá cao.

Tin, ảnh: Hà Ngọc(P/v TTXVN tại Hong Kong)

Dành cho bạn

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ trong những ngày mưa ngập kéo dài

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ trong những ngày mưa ngập kéo dài

Hai vụ cháy xảy ra liên tiếp trong ngày 3 và 4/10 tại TP Hồ Chí Minh, trong đó một vụ tại nhà dân được xác định ban đầu do chập điện, vụ còn lại xảy ra tại cơ sở sản xuất ghế, tiếp tục cảnh báo nguy cơ cháy, nổ tại nhà ở và cơ sở sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, các vụ việc xảy ra trong thời điểm Thành phố liên tiếp có mưa lớn, ngập cục bộ.

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.