Hơn 50 tấn cá nuôi lồng bè ở Hà Tĩnh bị chết vì sốc nước

Sáng 6/10, ông Trần Hữu Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Thạch Sơn (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) cho biết, do xảy ra tình trạng sốc nước nên hơn 50 tấn cá chẽm nuôi trong lồng bè của 56 hộ dân thôn Sông Hải bị chết.
Chú thích ảnh
Chính quyền và người dân xã Thạch Sơn hỗ trợ vận chuyển cá từ lồng bè lên bờ cho các hộ nuôi. Ảnh: TTXVN phát 

Do số lượng cá chết nhiều, đột ngột nên chính quyền địa phương huy động lực lượng cán bộ, các tổ, chức đoàn thể xuống khu vực nuôi cá của bà con để trục vớt và hỗ trợ vận chuyển lên bờ tập kết. Chính quyền đồng thời phát thông báo kêu gọi trên các trang mạng xã hội ủng hộ bà con tiêu thụ số cá nhằm giảm thiểu thiệt hại thấp nhất có thể.

Chú thích ảnh
Thu vớt cá chẽm đóng thùng xốp lạnh để mang đi tiêu thụ. Ảnh: TTXVN phát
Chú thích ảnh
Cá chẽm được ướp lạnh để mang đi tiêu thụ. Ảnh: TTXVN phát 

Chủ tịch UBND xã Thạch Sơn Trần Hữu Nghĩa cho biết thêm, trong sáng 6/10, địa phương đã kêu gọi bán được gần hết số cá có trọng lượng lớn, hiện chỉ còn hơn 30% số cá có trọng lượng nhỏ từ 0,5 - 0,7 kg. Địa phương đang khẩn trương hỗ trợ cho các hộ dân, đặc biệt là hộ neo đơn.

Gia đình ông Nguyễn Văn Đức (Trưởng thôn Sông Hải, xã Thạch Sơn) có hồ nuôi với số lượng cá chẽm hơn 2.000 con đang đến kỳ thu hoạch. Ông Đức cho biết, dự tính nếu thu hoạch lứa cá này, gia đình có thể thu về 150 triệu đồng, tuy nhiên do bị sốc nguồn nước khiến hàng loạt cá chết đột ngột. Nhờ chính quyền địa phương hỗ trợ và kêu gọi tiêu thụ kịp thời nên người dân giảm bớt phần nào thiệt hại.

Chú thích ảnh
Người dân mua cá, chia sẻ thiệt hại cho các hộ nuôi. Ảnh: TTXVN phát

Lực lượng chức năng đang kiểm tra và lấy mẫu nước, xác định chính xác nguyên nhân cá chết hàng loạt. Tuy nhiên, nguyên nhân ban đầu được xác định do chất lượng môi trường nước tại khu vực nuôi cá bị suy giảm vì điều kiện thời tiết mưa lớn những ngày qua đã cuốn theo lượng lớn chất bẩn, làm gia tăng độ đục trong nước, gây thiếu hụt oxy khiến cá bị ngạt và chết.

Hoàng Ngà (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.