Theo truyền thông Anh, Công tước xứ Sussex muốn đánh dấu ngày 31/8/2027 bằng một dự án nhằm tôn vinh di sản của Công nương Diana theo cách ý nghĩa nhất. Hoàng tử Harry đã liên hệ với một số bạn bè và người thân của mẹ, trong đó có em trai bà là Bá tước Spencer, để đề nghị họ tham gia bộ phim.
Một nguồn tin thân cận với Hoàng tử Harry cho biết hiện chưa có kế hoạch nào được chốt hoặc xác nhận chính thức. "Hiện chưa có gì được chốt hay xác nhận chính thức và Hoàng tử vẫn đang cân nhắc phương án ý nghĩa nhất để tôn vinh di sản của mẹ trong năm kỷ niệm quan trọng này", nguồn tin cho biết.
Theo kế hoạch đang được cân nhắc, bộ phim có thể do Archewell Productions, công ty sản xuất của vợ chồng Hoàng tử Harry, thực hiện. Tác phẩm nhiều khả năng sẽ được phát hành trên Netflix, nền tảng đang có thỏa thuận hợp tác với vợ chồng Hoàng tử Harry.
Bá tước Spencer, em trai Công nương Diana, chưa xác nhận có tham gia dự án hay không. Trong cuốn hồi ký mới "Swan Song: Diana, My Sister" (tạm dịch: Khúc ca Thiên nga: Diana, Chị gái tôi), ông cho biết đã lựa chọn viết sách thay vì xuất hiện với tư cách người trả lời phỏng vấn trong các dự án phim tài liệu về chị gái.
Bá tước Spencer cho biết ông muốn kể lại câu chuyện về Công nương Diana dựa trên những ký ức và trải nghiệm của bản thân. Ông cho rằng nhiều câu chuyện về cuộc đời chị gái đã được kể lại qua các giai thoại và không phải tất cả đều chính xác.
"Tôi là nhân chứng lịch sử và khi đối mặt với những sự thật khó khăn, tôi không hề né tránh", ông nói.
Bá tước Spencer cho biết ông không tham khảo ý kiến các thành viên trong gia đình khi viết cuốn sách, bởi muốn bảo đảm đây là lời kể mang tính cá nhân và không bị tác động bởi những quan điểm khác.
Ông cũng tiết lộ đã từ chối nhiều lời đề nghị tham gia các bộ phim tài liệu về Công nương Diana, trong đó có lời mời từ nhà viết tiểu sử Andrew Morton và chuyên gia truyền thông Alastair Campbell. Thay vào đó, ông quyết định ghi lại câu chuyện theo ký ức của mình.
Bá tước Spencer cho biết ông muốn hoàn thành cuốn hồi ký trước dịp kỷ niệm 30 năm ngày mất của Công nương Diana. "Tôi không muốn đi đến cuối cuộc đời mà lại để câu chuyện về chị gái mình được kể bởi những người chưa từng thực sự quen biết chị", ông nói.
Theo Bá tước Spencer, cuốn sách là lời kể cá nhân về Công nương Diana, đồng thời phản ánh mối quan hệ giữa hai chị em và những trải nghiệm của ông trong thời gian bà còn sống.
Công nương Diana qua đời tại Paris ngày 31/8/1997, ở tuổi 36. Cuộc đời và di sản của bà tiếp tục là chủ đề của nhiều sách, phim tài liệu và chương trình truyền hình.
Hoàng tử Harry và Hoàng tử William từng cùng tham gia các dự án tưởng nhớ mẹ nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày bà qua đời, trong đó có hai bộ phim tài liệu. Những dự án này tập trung vào cuộc đời, hoạt động thiện nguyện và di sản của Công nương Diana.