Hoàng Anh Gia Lai vững chắc ngôi đầu sau đại thắng CLB TP Hồ Chí Minh

Chiều 28/3, trên sân vận động Pleiku, Công Phượng rực sáng sau khi vào sân từ băng ghế dự bị, Lee Nguyễn mờ nhạt và chấn thương… Hoàng Anh Gia Lai đã thắng Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh với tỉ số 3-0. Qua đó giúp đội chủ sân Pleiku vững vàng ở ngôi đầu V.League 2021 với 13 điểm sau 6 vòng đấu.
Chú thích ảnh
HAGL đang bay cao trên bảng xếp hạng. Ảnh: TTVH

Trong khi đó, Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đối mặt khó khăn với thất bại thứ 2 liên tiếp, cùng với cách biệt 3 bàn. Các bàn thắng của Hoàng Anh Gia Lai là: Công Phượng (phút 34), Văn Toàn (phút 77) và Minh Vương (phút 82).

Bước vào trận đấu, Hoàng Anh Gia Lai chủ động nhường thế trận cho Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Việc Huấn luyện viên Kiatisuk cất Công Phượng trên băng ghế dự bị rõ ràng là có toan tính. Chủ nhà chủ động chơi phòng ngự chắc chắn khi lui quân về giữa sân để vây ráp đội khách, đặc biệt, mỗi khi “nhạc trưởng” Lê Nguyễn có bóng. Dù có số lượng thời gian kiểm soát bóng lớn hơn nhưng Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh lại không tận dụng được các cơ hội hiếm hoi bởi thiếu sự gắn kết hoặc sự vô duyên của các chân sút.

Sau những phút đầu chơi chậm rãi, thăm dò đối thủ, Hoàng Anh Gia Lai bung sức đẩy nhanh tốc độ trận đấu. Vẫn là lối chơi dựa trên sự nhanh nhẹn, tốc độ của Văn Toàn, sức càn lướt của Brandao, Hoàng Anh Gia Lai khiến hàng phòng ngự của Thành phố Hồ Chí Minh phải làm việc hết sức vất vả. Phút 19, nếu tiền đạo nhập tịch Nguyễn Trung Đại Dương chỉnh chu hơn trong pha đệm bóng cận thành sau tình huống đi bóng đầy tốc độ của Văn Toàn,  Hoàng Anh Gia Lai đã có bàn mở tỉ số. Tuy nhiên, cú đệm bóng của Đại Dương lại đưa bóng vào xà ngang đầy tiếc nuối.

Những phút tiếp theo, Hoàng Anh Gia Lai vẫn là đội chơi lấn lướt trước hàng thủ chắp vá của Thành phố Hồ Chí Minh. Từ bỏ lối chơi phòng ngự an toàn, phút 31, vị thuyền trưởng người Thái tung Công Phượng vào sân thay cho Đại Dương. Và chỉ mất 4 phút, “đứa con cưng” của bầu Đức đã "gieo sầu" cho Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh với pha dứt điểm xuyên rừng chân của hàng thủ Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, mở tỷ số cho Hoàng Anh Gia Lai.

Sau bàn thắng, Hoàng Anh Gia Lai hừng hực khí thế, tích cực thu hồi bóng, tấn công dồn dập, đẩy Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh vào thế phải vất vả chống đỡ. Tuy nhiên, việc mải mê tìm đường vào khung thành của Thanh Thắng, Hoàng Anh Gia Lai cũng đã suýt trả giá ở phút thứ 45 cộng 1. Tuy nhiên, tình huống dứt điểm đối mặt với thủ môn Hoàng Anh Gia Lai của Da Silva lại đưa bóng trúng vào cột dọc. Lee Nguyễn băng vào, nhưng anh cũng không thể lập công, dù khung thành Hoàng Anh Gia Lai đã không còn thủ môn. Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 1-0 tạm nghiêng về Hoàng Anh Gia Lai .

Bước vào hiệp 2, Hoàng Anh Gia Lai vẫn tự tin và mạch lạc trong các tình huống ban bật cự li nhỏ. Sự xông xáo của Công Phượng đã khiến hàng thủ của Thành phố Hồ Chí Minh nhiễu loạn. Trong khi, tử huyệt ở hàng phòng ngự đã được Huấn luyện viên Kiatisuk hóa giải. Hàng phòng ngự áo trắng duy trì cự ly hợp lý để bịt mọi khoảng trống trước khung thành của Huỳnh Tuấn Linh. Đang bất lực trong việc tìm đường vào khung thành Tuấn Linh, Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh càng thêm bế tắc, khi cầu thủ sáng tạo duy nhất trong đội hình Lee Nguyễn phải rời sân vì chấn thương. Huấn luyện viên Polking cố gắng đưa ra những sự điều chỉnh để tăng cường sức mạnh hàng công, nhưng vấn đề ở hàng thủ không thể giúp đội khách thực hiện mục tiêu tìm bàn gỡ.

Những nỗ lực của Thành phố Hồ Chí Minh trở nên vô vọng khi hàng thủ không thể kiềm chế được “con mãnh thú” mang áo số 9 phía Hoàng Anh Gia Lai. Tốc độ của Văn Toàn trở thành nỗi ám ảnh với các hậu vệ áo đỏ. Phút 77, Hoàng Anh Gia Lai  có pha phản công nhanh đầy mẫu mực. Công Phượng là người khởi đầu với tình huống tranh chấp rất tốt ở khu vực giữa sân để Văn Toàn mở tốc, đón đường chuyền của Brandao rồi nhân đôi cách biệt sau một pha xử lý bình tĩnh, 2- 0 cho Hoàng Anh Gia Lai .

Những phút còn lại của hiệp 2, đội khách dường như buông xuôi, Hoàng Anh Gia Lai  thoải mái cầm bóng và tổ chức các đợt vây hãm khung thành Thanh Thắng. Phút 82, Minh Vương đập nhả 1 chạm với Brandao ngay trong vòng cấm địa của Thành phố Hồ Chí Minh, Minh Vương bị phạm lỗi và trọng tài Ngô Duy Lân lập tức đã chỉ thẳng tay vào chấm 11m. Trên chấm 11m, Minh Vương hoàn tất chiến thắng đậm đà 3-0 cho Hoàng Anh Gia Lai .

Chiến thắng 3-0, Hoàng Anh Gia Lai đã xây chắc ngôi đầu với 13 điểm sau 6 vòng đấu, Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tuột dốc sau thất bại thứ 2 liên tiếp.

Quang Thái (TTXVN)

Dành cho bạn

Bài học đắt giá cho tuyển Việt Nam sau FIFA ASEAN Cup 2026

Bài học đắt giá cho tuyển Việt Nam sau FIFA ASEAN Cup 2026

FIFA ASEAN Cup 2026 khép lại với nhiều tiếc nuối và những vấn đề còn tồn tại ở tuyển Việt Nam đã lộ ra, đặt ra bài toán để chiến lược gia người Hàn Quốc Kim Sang-sik sẽ phải giải quyết trước sân chơi châu lục Asian Cup 2027.

Đội tuyển U15 Việt Nam chuẩn bị tham dự FIFA U15 World Cup & Festival 2026

Đội tuyển U15 Việt Nam chuẩn bị tham dự FIFA U15 World Cup & Festival 2026

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, đội tuyển U15 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đang tích cực tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội), hướng tới FIFA U15 World Cup & Festival 2026 diễn ra tại Azerbaijan từ ngày 22 - 31/10.

FIFA ASEAN Cup 2026: Indonesia đăng quang sau loạt luân lưu nghẹt thở

FIFA ASEAN Cup 2026: Indonesia đăng quang sau loạt luân lưu nghẹt thở

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ sân Gerola Bung Karno (GBK), Jakarta, đội tuyển Indonesia đã đăng quang FIFA ASEAN Cup 2026 khi vượt qua Thái Lan trong loạt sút luân lưu, sau khi hai đội hòa 2-2 trong 120 phút thi đấu trận chung kết tối 5/10. Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đã có mặt tại sân, cổ vũ cho đội tuyển và trao cup vô địch, bắt tay từng cầu thủ trong lễ nhận giải.

FIFA ASEAN Cup 2026: HLV Kim Sang Sik xin lỗi người hâm mộ

FIFA ASEAN Cup 2026: HLV Kim Sang Sik xin lỗi người hâm mộ

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ sân Gelora Bung Karno (Indonesia), sau thất bại 0-1 trước Malaysia trong trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026 chiều 5/10, HLV ĐT Việt Nam Kim Sangsik đã gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ, đồng thời nhận trách nhiệm về kết quả kết thúc giải ở vị trí thứ tư.