Hoàn lưu bão số 3 có khả năng gây mưa lớn ở Bắc Bộ

Ngày 24/8, nhận định về bão số 3, Trưởng phòng dự báo khí hậu, Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cho biết, đêm 23/8, bão Ma-on đã vượt qua phía Bắc của đảo Luzon (Philippines) và đi vào khu vực phía Bắc của Biển Đông, trở thành bão số 3 năm 2022.
Chú thích ảnh
Bản đồ đường đi của Bão số 3 trên biển Đông (sáng 24/8). Ảnh: TTXVN phát

Trưa và chiều 24/8, bão số 3 cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng hơn 400 km về phía Đông Nam với cường độ gió mạnh cấp 11.

"Đây là một cơn bão mạnh, trong 24 giờ tới, bão di chuyển với tốc độ 25 km/h và cường độ gió do ảnh hưởng của bão có thể lên đến cấp 12 khi vào phía Nam của tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và sau đó bão sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và có khả năng đi vào phía Tây Nam của tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), đi sâu vào đất liền và suy yếu thành vùng áp thấp và tan dần. Với diễn biến bão như vậy, khu vực phía Bắc Biển Đông sẽ có cường độ gió mạnh nhất cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 11-12, giật cấp 15, sóng biển cao từ 6-8 m, biển động dữ dội", ông Hưởng nhấn mạnh.

Cùng với đó, khu vực Vịnh Bắc Bộ có khả năng ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 vào chiều 25/8 nên có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Từ chiều tối và đêm 25-26/8, khu vực Bắc Bộ có đợt mưa lớn với lượng mưa phổ biến từ 100-200 mm, có nơi cao hơn. 

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, xác xuất khoảng 10-20%, bão số 3 đi lên phía Bắc của đảo Lôi Châu (Trung Quốc), sau đó đi qua phía Bắc của Vịnh Bắc Bộ. Với kịch bản này, Vịnh Bắc Bộ gió có thể mạnh hơn từ cấp 7-8, giật cấp 10, khu vực phía Đông Bắc của đất liền nước ta có khả năng gió mạnh hơn.

Các tàu, thuyền và ngư dân cần chủ động đề phòng, tránh trú an toàn vì bão gây gió mạnh, sóng lớn trên khu vực phía Bắc Biển Đông.

Thắng Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.