Hỏa hoạn tại bệnh viện ở Iraq khiến ít nhất 52 người thiệt mạng

Rạng sáng 13/7 (giờ Việt Nam), một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại khu cách ly bệnh nhân COVID-19 tại một bệnh viện ở miền Nam Iraq, khiến ít nhất 52 người thiệt mạng và 22 người bị thương.
Chú thích ảnh
Hỏa hoạn tại bệnh viện Iraq, ít nhất 52 người thiệt mạng. Ảnh: cnn.com

Theo giới chức địa phương, hiện trường vụ hỏa hoạn là bệnh viện Al-Hussein ở thành phố Nasiryah, tỉnh Dhi Qar. Nguyên nhân gây cháy là do nổ các bình chứa oxy. Hiện lực lượng cứu hỏa sở tại chỗ đã khống chế được ngọn lửa. 

Ông Haydar al-Zamili, người phát ngôn Sở Y tế thành phố, cho biết các nhân viên cứu hỏa đã tìm thấy 52 thi thể và 22 người bị thương. Các nạn nhân tử vong do bị bỏng nặng và hiện công tác tìm kiếm người bị nạn vẫn đang được tiếp tục. Theo ông này, có thể còn nhiều người vẫn bị mắc kẹt trong tòa nhà xảy ra hỏa hoạn. Được biết, khu cách ly COVID-19 này có 70 giường bệnh. 

Đây là vụ hỏa hoạn thứ hai xảy ra tại bệnh viện ở Iraq trong 3 tháng qua. Thủ tướng Iraq 
Mustafa al-Kadhemi đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp với các bộ trưởng và lãnh đạo cơ quan an ninh, ra lệnh điều tra làm rõ nguyên nhân gây hỏa  hoạn. Ông đồng thời chỉ thị cử đội hỗ trợ y tế khẩn cấp tới thành phố Nasiryah.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.