Hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng mưa lớn kèm lốc xoáy

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7, mưa lớn kèm lốc xoáy đã khiến 38 nhà dân ở xã Phổ Thuận, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi bị tốc mái, hư hỏng nặng vào tối 12/11. Lực lượng chức năng đang khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lốc xoáy, ổn định cuộc sống người đân.

Ghi nhận của phóng viên tại thôn Mỹ Thuận, nơi có nhiều nhà dân (25 nhà) bị tốc mái do lốc xoáy, từ sáng 13/11, có hàng chục lượt dân quân tự vệ, công an, đoàn viên, thanh niên xã Phổ Thuận phối hợp hỗ trợ người dân thu dọn tôn bị bay, đồ đạc, vật dụng bị hư hỏng... Lực lượng chức năng cũng hỗ trợ người dân lợp lại ngói, thay mái tôn mới, gia cố nhà cửa.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND xã Phổ Thuận Nguyễn Văn Minh kiểm tra nhà ở của người dân bị tốc mái hoàn toàn. 

Theo ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch UBND xã Phổ Thuận, ngay trong đêm 12/11, sau khi xảy ra thiên tai, lãnh đạo UBND thị xã Đức Phổ và địa phương đã xuống hiện trường vận động người dân có nhà ở bị thiệt hại di dời, ở ghép với các hộ có nhà ở kiên cố, an toàn. Sáng 13/11, các lực lượng rà soát, hỗ trợ người dân bị thiệt hại về nhà cửa để họ sớm ổn định cuộc sống, phấn đấu đến 16 giờ cùng ngày sẽ cơ bản khắc phục xong hậu quả do lốc xoáy.

Bà Võ Thị Sáu, thôn Mỹ Thuận cho biết, lúc 19 giờ 30 phút ngày 12/11, trời mưa rất to nên bà ở trong nhà nhưng gió lốc giật mạnh đã làm tốc phần lớn mái ngói ngôi nhà bà đang ở, mái tôn của công trình phụ cũng bị hất tung xuống vườn. “Hoảng sợ quá, tôi chạy ra ngoài tìm chỗ trú, khi hết gió lốc mới về nhà. Sáng nay, gia đình tôi được lực lượng dân quân tự vệ, Đoàn thanh niên hỗ trợ kéo bạt che mái nhà. Phần tôn công trình phụ bị lốc cuốn bay cũng đang được sửa chữa lại, hoàn thiện trong chiều 13/11 để gia đình có nơi ở ổn định cuộc sống”, bà Sáu nói.

Chú thích ảnh
Người dân thôn Mỹ Thuận, xã Phổ Thuận, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi lợp lại mái nhà. 

Lốc xoáy cũng khiến ngôi nhà cấp 4 của bà Nguyễn Thị Lệ Hằng bị tốc hết phần mái, một phần tường gạch bên trái bị đổ sụp, nhiều vật dụng trong nhà sũng nước, hư hỏng nặng. Con trai đi học ở xa, bà ở nhà một mình, mái nhà bị gió lốc bay mất, bà Hằng phải ở tạm nhà hàng xóm. Bản thân bà bị thương ở chân do thanh gỗ sụp xuống từ trần nhà sau gió lốc. Khu dân cư bà ở lâu nay không có lốc xoáy, nên gió lốc xảy ra bất ngờ vào đêm tối khiến gia đình không kịp phòng ngừa. Sau thiên tai, bà được lực lượng chức năng hỗ trợ thu dọn tôn, đồ đạc bị hư hỏng.

Tin, ảnh, video: Phạm Cường (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.