Hỗ trợ gia đình có 4 người đuối nước ở Nam Định

Chiều 15/8, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nam Định, Hội Chữ thập đỏ thành phố Nam Định cùng đại diện các tổ chức đoàn thể, nhà hảo tâm đã đến thăm, chia sẻ, hỗ trợ gia đình có 4 người đuối nước trên sông Đào (thành phố Nam Định).
Chú thích ảnh
Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nam Định, Hội Chữ thập đỏ thành phố Nam Định trao tiền ủng hộ gia đình nạn nhân. Ảnh: TTXVN phát

Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội Chữ thập đỏ thành phố Nam Định và Hội Chữ thập đỏ xã Nam Phong đã trao số tiền hơn 71 triệu đồng trích từ “Quỹ nhân đạo” của tỉnh, Quỹ của Hội và nguồn ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong, ngoài tỉnh qua kênh của Hội Chữ thập đỏ.

Trực tiếp trao tiền ủng hộ cho đại diện gia đình có 4 người đuối nước ở thôn Nhất Thanh, xã Nam Phong, thành phố Nam Định, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nam Định Phạm Minh Phương cho biết, gia đình chị Trần Thị Mây (một trong 4 nạn nhân vụ đuối nước) vô cùng khó khăn.

Chị Mây là lao động chính trong gia đình có 2 người con (một trai, một gái). Sau khi ly dị với chồng, chị về sống cùng bố mẹ đẻ già yếu, thường xuyên đau ốm. Cách đây khoảng 3 năm, người con trai của chị bị tai nạn giao thông qua đời. Chiều 11/8 vừa qua, chị cùng con gái 8 tuổi và hai cháu gái (con nhà dì) ra sông Đào gần nhà chơi. Ba bé gái xuống sông tắm chẳng may trượt chân bị chìm xuống nước, chị Mây lao xuống cứu song cả 4 người đều bị đuối nước.

Sau khi xảy ra sự việc đau lòng trên, các cấp Hội Chữ thập đỏ đã vận động quyên góp, ủng hộ nhằm chia sẻ khó khăn với gia đình nạn nhân và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm.

Trong sáng 15/8, lãnh đạo Thành ủy Nam Định cùng các tổ chức đoàn thể của thành phố, nhà hảo tâm cũng đã đến thăm hỏi, động viên và trao hơn 13 triệu đồng ủng hộ gia đình các nạn nhân.

Trước đó, như phóng viên TTXVN đã đưa tin, khoảng 18 giờ ngày 11/8, sau khi ăn giỗ ở nhà xong, chị Mây cùng con gái và hai cháu gái ra sông Đào, thuộc khu vực thôn Nhất Thanh (xã Nam Phong) chơi. Ba bé gái xuống sông tắm chẳng may trượt chân bị chìm xuống nước, chị Mây lao xuống cứu song cả 4 người đều bị đuối nước. Đến trưa 13/8, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể cả 4 nạn nhân.

Nguyễn Lành (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo không chỉ bắt đầu từ công nghệ hay những phát minh mới, mà trước hết từ thay đổi tư duy, dám đặt câu hỏi, tìm cách làm khác và biến ý tưởng thành giá trị thực tế.