HLV Ferguson chỉ trích các đài truyền hình

HLV Alex Ferguson mới đây đã “tuyên chiến” với lịch phát sóng của một số đài truyền hình đã đẩy các đội bóng tham dự các giải châu Âu vào “hoàn cảnh lố bịch”.

HLV Alex Ferguson mới đây đã “tuyên chiến” với lịch phát sóng của một số đài truyền hình đã đẩy các đội bóng tham dự các giải châu Âu vào “hoàn cảnh lố bịch”.

Hợp đồng truyền hình giữa BSkyB và ESPN với Premier League cho phép hai hãng này phát sóng tổng cộng 138 trận đấu mỗi mùa trong giai đoạn từ 2010 đến 2013, với tổng chi phí lên tới 1,782 tỉ bảng. Mùa trước, M.U đã nhận tổng cộng 60 triệu bảng từ truyền hình - bao gồm phí phát trực tiếp các trận đấu của họ và tiền thưởng từ vị trí trên bảng xếp hạng cuối mùa.

Chiến lược gia người Scotland cho rằng các khoản lợi nhuận khổng lồ từ các đài truyền hình đã khiến cho các đội bóng không còn nắm quyền kiểm soát lịch thi đấu. Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận đấu với FC Basel ở Champions League, HLV Ferguson chia sẻ: “Khi bắt tay với Quỷ, bạn phải trả giá. Truyền hình hiện đang là Thượng đế vào lúc này. Nếu nhìn vào lịch thi đấu lúc này, bạn có thể nhận thấy rõ rằng họ có thể chọn những đội bóng nào vào giờ nào họ muốn. Thực sự là một hoàn cảnh lố bịch vì sau khi đá vào giữa tuần, đội bóng của bạn lại phải ra sân vào trưa thứ Bảy sau đó. Sẽ không có HLV nào hài lòng với lịch thi đấu như vậy”.

HLV Ferguson chỉ trích các đài truyền hình ảnh 1
HLV Alex Ferguson - Ảnh Getty

HLV Ferguson cũng cho rằng về quy mô và chất lượng, có thể đánh giá Champions League lúc này cao hơn World Cup. Ông nhận định: “Champions League là giải đấu có tính cạnh tranh nhất thế giới hiện nay, nó hay hơn World Cup và Euro. Đây là một giải đấu hấp dẫn. Tuy nhiên, đây không phải là giai đoạn “Vàng” của chúng tôi khi Man United đã thua trong hai trận chung kết gần đây. Chúng tôi luôn là một ứng cử viên ở Champions League và phong độ trên sân nhà cũng như sân khách của chúng tôi khá ấn tượng. Hy vọng rằng chúng tôi có thể làm được tốt hơn trong mùa bóng năm nay”.

Chiến lược gia có biệt danh “Máy sấy tóc” đã xác nhận lại việc Wayne Rooney sẽ vắng mặt trận tới vì chấn thương dây chằng và hiện chưa rõ khi nào tiền đạo này có thể trở lại. Ông cho hay: “Cậu ấy sẽ không ra sân. Thật khó để đánh giá những kiểu chấn thương như dây chằng song chúng tôi hy vọng cậu ấy sớm trở lại. Wayne đã đi bộ nhẹ vào sáng nay song đó là tất cả vào lúc này. Còn J. Hernandez, cậu ấy cũng không thể ra sân trận đấu tới nhưng Javier có thể kịp góp mặt trận đấu với Norwich cuối tuần này”.

Nói về đối thủ, FC Basel, đội bóng đã có chiến thắng ở loạt trận đấu tiên trước Otelul Galati, HLV Ferguson cho biết quan điểm của ông: “Chúng tôi từng chạm trán Basel cách đây vài năm và họ luôn là một thế lực của bóng đá Thụy Sĩ, quốc gia đang tập trung nhiều vào bóng đá trẻ. Đội tuyển quốc gia của họ hiện chơi khá tốt và dĩ nhiên, Basel có kinh nghiệm thi đấu bóng đá đỉnh cao nhờ những lần dự cúp châu Âu. Do vậy, chúng tôi không được phép đánh giá thấp họ”. 

Anh Hiển

Theo TT&VH

Dành cho bạn

Tuyển Việt Nam: Làm mới hàng công

Tuyển Việt Nam: Làm mới hàng công

Đội tuyển Việt Nam sẽ có 2 trận giao hữu với Đài Loan (Trung Quốc) và Kyrgyzstan trong khuôn khổ Giải giao hữu quốc tế 2026 trên sân Thiên Trường (Ninh Bình). Đây là dịp để thầy trò HLV Kim Sang-sik rà soát lực lượng, điều chỉnh lối chơi hướng tới Vòng chung kết Asian Cup 2027.

Asian Para Games 2026: Bơi và Điền kinh kết thúc các nội dung tranh tài

Asian Para Games 2026: Bơi và Điền kinh kết thúc các nội dung tranh tài

Môn Bơi và Điền kinh tại Đại hội Thể thao người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (Asian Para Games 2026) đã khép lại ngày 23/10. Dù chưa giành thêm huy chương trong các nội dung chung kết cuối cùng, nhưng các VĐV Việt Nam vẫn để lại những dấu ấn đáng chú ý, đặc biệt là Đỗ Thanh Hải – chủ nhân tấm HCV đầu tiên của đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tại Đại hội.