HLV Enrique nhận trách nhiệm về thất bại của đội tuyển Tây Ban Nha

Trong trận đấu tại vòng 1/8 World Cup 2022 diễn ra đêm 6/12, mặc dù Tây Ban Nha kiểm soát bóng vượt trội và dồn ép Maroc trong hơn 120 phút của thời gian thi đấu chính thức và hiệp phụ, nhưng họ không thể ghi được bàn thắng.

Trận đấu buộc phải phân định thắng thua trong loạt sút luân lưu. Ở loạt sút này, 3 cầu thủ Tây Ban Nha là Pablo Sarabia, Carlos Soler, Sergio Busquets đều thực hiện hỏng. Trong khi đó, Maroc chỉ có một cầu thủ thực hiện không thành công là Benoun. Ở cú đá quyết định, Achraf Hakimi thực hiện cú đá panenka lạnh lùng để ấn định chiến thắng 3-0 cho Maroc. 

Chú thích ảnh
Pha tranh bóng quyết liệt giữa cầu thủ Carlos Soler (thứ 2, phải) của Tây Ban Nha và Abde Ezzalzouli (thứ 2, trái) của Maroc. Ảnh: THX/TTXVN

HLV Luis Enrique đã nhận hoàn toàn trách nhiệm về thất bại của đội tuyển Tây Ban Nha. Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu, nhà cầm quân này nêu rõ: "Trách nhiệm thuộc về tôi. Tôi đã chọn 3 người thực hiện quả phạt đền đầu tiên, họ là những người mà tôi nghĩ giỏi nhất trên sân. Nhưng chúng tôi thậm chí còn không cần đá đến quả thứ tư, vì thủ môn Bounou quá xuất sắc rất giỏi ở khía cạnh này. Cậu ấy đã có màn trình diễn thật tuyệt".

Đây là lần thứ 2 liên tiếp đội bóng "Xứ bò tót" dừng chân ở vòng 1/8 của giải đấu lớn nhất hành tinh. Cách đây 4 năm, đội tuyển Tây Ban Nha cũng đã phải dừng chân ở vòng 1/8, sau khi thất bại ở loạt đá luân lưu trước chủ nhà Nga (thua 3-4). Điều khiến HLV Enrique không hài lòng trong trận đấu này là các học trò của ông tuy kiểm soát bóng phần lớn thời gian trên sân, nhưng không định đoạt được trận đấu. Vị chiến lược gia này cho biết: "Bóng đá là môn thể thao kỳ diệu, đầy đam mê, nhưng một đội có thể giành chiến thắng mà không cần tấn công. Maroc đã tấn công một hoặc hai lần và đều là những tình huống rất nguy hiểm, nhưng chúng tôi đã kiểm soát hoàn toàn thế trận và cố gắng tạo ra các cơ hội".

Tây Ban Nha đã thực hiện thành công 988 trong số 1.063 đường chuyền so với 238 trên 331 của Maroc và có lợi thế cầm bóng 63% so với 21% của đối phương. Ông Enrique thẳng thắn thừa nhận: "Tôi nghĩ chúng tôi đã có 11 cú sút nhưng ít trúng đích. Ở cuối trận, Pablo Sarabia lại sút trúng cột dọc. Loạt sút luân lưu thật khó khăn đối với chúng tôi, nhưng tôi tự hào về các cầu thủ của mình. Chúng tôi phải chúc mừng những người chiến thắng. Họ đã chơi tốt hơn chúng tôi trong loạt sút luân lưu". 

Tây Ban Nha là đội tuyển có tuổi đời trẻ thứ 3 tại World Cup 2022. Gavi (18 tuổi) và Pedri (vừa tròn 20 tuổi) cho thấy sự trưởng thành sau nhiều năm ở trung tâm hàng tiền vệ của đội, trong khi các tiền đạo 20 tuổi Ansu Fati và Nico Williams cũng cho thấy nhiều tiềm năng khi họ vào sân từ băng ghế dự bị. HLV Enrique cho rằng "cầu thủ trẻ phải học cách thua, bất kể bạn có đáng bị thua cuộc hay không". Dự kiến trong tuần tới, nhà cầm quân này sẽ có cuộc trao đổi với Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha Luis Rubiales về tương lai của ông tại đội tuyển quốc gia.

Cẩm Oanh  (TTXVN)

Dành cho bạn

PSG - Barcelona: Đại chiến thành Paris

PSG - Barcelona: Đại chiến thành Paris

Tâm điểm của lượt trận thứ 3 vòng phân hạng Champions League 2026 - 2027 chính là màn đại chiến giữa PSG và Barcelona. Cuộc đại chiến tại Parc des Princes hứa hẹn vô cùng hấp dẫn khi cả hai đều quyết tâm bảo vệ thành tích toàn thắng của mình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể trở thành người đầu tiên và duy nhất được nhận giải thưởng Hòa bình FIFA. (Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum và Thủ tướng Canada Mark Carney tại lễ bốc thăm FIFA World Cup 2026 ở Washington D.C., ngày 5/12/2025. Ảnh: THX/TTXVN)

FIFA cân nhắc xóa sổ giải hòa bình, ông Trump có thể trở thành người duy nhất từng nhận

Chưa đầy một năm sau khi trao giải Hòa bình FIFA đầu tiên cho Tổng thống Mỹ Donald Trump, Liên đoàn Bóng đá Thế giới đang xem xét khả năng bãi bỏ hoặc cải tổ giải thưởng gây tranh cãi này. Nếu FIFA quyết định chấm dứt giải, ông Trump có thể trở thành người đầu tiên và duy nhất từng được vinh danh.ị.

Trận derby Thủ đô: Khi Polking đấu trí cùng Kewell

Trận derby Thủ đô: Khi Polking đấu trí cùng Kewell

Trận derby Thủ đô trên sân Hàng Đẫy giữa Công an Hà Nội và Hà Nội FC là trận cầu tâm điểm của vòng 4 LPBank V-League 2026 - 2027. Trận đấu rất được chú ý khi hai HLV ngoại rất tài năng là Mano Polking và Harry Kewell đấu trí với nhau.