Hiệu trưởng vùng cao kêu cứu cho học trò nhiễm độc

Báo Tin Tức vừa nhận được lời khẩn cầu của cô Nguyễn Thị Thạo, hiệu trưởng trường Tiểu học Sơn Hải (Bắc Giang) kêu cứu cho em Vi Thị Thùy Dung, học sinh lớp 3C cùng gia đình, nghi ngộ độc thuốc diệt cỏ.
Báo Tin Tức vừa nhận được lời khẩn cầu của cô Nguyễn Thị Thạo, hiệu trưởng trường Tiểu học Sơn Hải (Bắc Giang) kêu cứu cho em Vi Thị Thùy Dung, học sinh lớp 3C cùng gia đình, nghi ngộ độc thuốc diệt cỏ.Theo thông tin từ cô Thạo, em Vi Thị Thùy Dung là học sinh lớp 3C ở khu Tam Chẽ (điểm chính trường Tiểu học Sơn Hải, Lục Ngạn, Bắc Giang). Cách đây không lâu, gia đình em Dung đi hái rau ở vườn cách nhà 1 km về ăn. Mấy ngày sau, gia đình vẫn tiếp tục ăn rau ở đây và thấy cả nhà đều có triệu chứng không bình thường như da vàng, đau bụng, buồn nôn… Đồng thời, ruộng rau lúc đó cũng héo rũ, 9 cây vải gần đó lá cũng bị úa vàng và rụng.
Hiệu trưởng vùng cao kêu cứu cho học trò nhiễm độc ảnh 1

Em Dung vẫn đến lớp dù bụng đau âm ỉ nhiều ngày nay.

Một số người có kinh nghiệm phán đoán, có thể vườn rau đã bị phun loại thuốc trừ cỏ lưu dẫn nên 1 tuần sau rau mới héo. Ông bà nội, mẹ và em trai của Dung đã phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Hiện nay, ông bà nội em đã đỡ hơn, mẹ em ăn nhiều rau hơn nên giờ vẫn phải nằm viện.Trao đổi với phóng viên báo Tin Tức chiều 21/11, cô Thạo cho biết, mẹ Dung bị nhiễm độc nặng. Bệnh viện huyện không đủ khả năng xét nghiệm nên có thể phải chuyển lên Hà Nội để điều trị. Vì nhà nghèo nên gia đình chưa thể đưa mẹ em Dung đi ngay được. Hiện tại, bố Dung dù đang đau bụng vẫn phải chăm mẹ.Chị em Dung còn quá bé nên chưa hiểu điều gì xảy ra. Dù đau bụng âm ỉ nhưng các em vẫn đến lớp. Chị gái Dung học lớp 6 còn đang nằm li bì ở nhà.Cô Thảo vừa khóc vừa tâm sự: “Nếu được, tôi ước gì có một phép màu nào đó để mẹ em Dung lại mạnh khỏe như xưa. Chị em Dung đang cần lắm sự sẻ chia, giúp đỡ của mọi người”.
Hiệu trưởng vùng cao kêu cứu cho học trò nhiễm độc ảnh 2
Hiện, các thầy cô trường Sơn Hải đã quyên góp được 2,9 triệu đồng, song số tiền đó còn quá ít ỏi so với kinh phí cần thiết để chữa trị cho các thành viên trong gia đình Dung. Các thày cô trong trường rất mong những tấm lòng hảo tâm hãy chung tay giúp đỡ em Dung và gia đình.Mọi sự đóng góp xin gửi về: Cô Nguyễn Thị Thạo, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sơn Hải - Lục Ngạn - Bắc GiangĐiện thoại: 0169 402 7457Hoặc gửi vào tài khoản: 2504205300184 Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Lục Ngạn - Bắc GiangTên chủ TK: Vi Văn Ngạch (thủ quỹ trường Tiểu học Sơn Hải)Sau khi chuyển tiền, xin vui lòng gửi tin thông báo tên tuổi và số tiền ủng hộ đến số ĐT cô Thạo để minh bạch tài chính.Hoàng Dương

Dành cho bạn

Thúc đẩy phong trào đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp

Thúc đẩy phong trào đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp

Ngày 24/10, Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã tổ chức chung kết và trao giải cuộc thi “Dự án khởi nghiệp trong đoàn viên, thanh niên tỉnh Thanh Hóa năm 2026", với sự tham dự của các sở, ban, ngành, doanh nghiệp và 500 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn.

Sống xanh ngay từ bữa ăn, căn bếp

Sống xanh ngay từ bữa ăn, căn bếp

Ngày 24/10, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Quảng Ninh tổ chức Lễ phát động sự kiện truyền thông toàn quốc “Phụ nữ chung tay làm cho thế giới sạch hơn” năm 2026 với chủ đề “Từ đĩa ăn sạch đến thành phố sạch”.

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 24/10, các đơn vị đã quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số được tìm thấy lên 832. Công tác tìm kiếm tiếp tục được mở rộng tại Khu B, sau khi Thành phố tổ chức lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ.

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Các chương trình bảo trợ trẻ em mồ côi, trao học bổng cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang góp phần kết nối các nguồn lực xã hội, tiếp thêm điều kiện vật chất và động lực tinh thần để các em vượt qua nghịch cảnh, tiếp tục học tập, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên trong cuộc sống.