Hiểm họa từ việc đi xích lô "mini" trên đường phố

3 tháng trở lại đây, loại hình vui chơi bằng xích lô "mini" có nhạc, có đèn led thu hút rất đông trẻ em, người lớn ở Thái Nguyên tham gia. Trò chơi tuy vui nhưng tồn tại không ít hiểm họa.
Hiểm họa từ việc đi xích lô "mini" trên đường phố ảnh 1

Những chiếc xích lô mini lưu thông trên những con đường không hề "nhí".

Khoảng 3 tháng trở lại đây, trên các tuyến đường lớn thuộc trung tâm thành phố Thái Nguyên và một số huyện của tỉnh Thái Nguyên xuất hiện những chiếc xích lô "mini" với tiếng nhạc xập xình, đèn led nhấp nháy thu hút rất đông trẻ em, người lớn tham gia. Vì mức giá cho thuê những chiếc xích lô này khá rẻ, chỉ khoảng 30.000 đồng/giờ nên nhiều phụ huynh đã chọn phương tiện này để cùng con em mình đi dạo mát buổi tối. Nguy hiểm là, nhiều em nhỏ trên dưới 10 tuổi đạp xích lô chở những em bé nhỏ tuổi hơn đi trên đường mà không có sự hướng dẫn hay giám sát của người lớn. Thậm chí có những bậc phụ huynh còn ngồi trên xích lô để các em nhỏ đạp xe. Những ngày cuối tuần, lượng người đi xích lô "nhí" càng thêm đông bởi có sự tham gia của cả những thanh niên mới lớn, họ đua xe, lạng lách, đánh võng, gây mất an toàn giao thông trên đường.
Hiểm họa từ việc đi xích lô "mini" trên đường phố ảnh 2

Các em nhỏ thích là người cầm lái trên chiếc xích lô mini.

Nhiều vụ va chạm, đổ xe, mất lái trên các tuyến đường này đã xảy ra, có liên quan đến xích lô mini. Mới đây nhất là vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 21 giờ ngày 20/9 tại thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Vào thời điểm trên, anh Nguyễn Văn Quý, sinh năm 1977, trú tại tổ 2, thị trấn Hương Sơn, thuê xích lô mini cho con trai là Nguyễn Công A (sinh năm 2005) đi dạo. Sau đó, cháu A đạp xe chở theo 2 cháu là Dương Trung B (sinh năm 2010) và Nguyễn Khắc T (sinh năm 2010) ra khu vực bờ sông Đào gần đó.Tại đây, xích lô bị mất lái lao xuống sông. Mặc dù được người dân phát hiện kịp thời nhưng do nước sông chảy xiết, vụ tai nạn lại xảy ra vào buổi tối nên người dân chỉ cứu được cháu A và B. Cháu T được người dân vớt lên nhưng sau đó 30 phút đã tử vong. Trẻ em cần được vui chơi để phát triển toàn diện. Song các bậc phụ huynh cần xem xét, lựa chọn loại hình vui chơi và cách thức vui chơi an toàn cho con em mình, để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra khi để con trẻ tự do đi xích lô mini trên phố.
Bài, ảnh: Thu Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.