Hấp dẫn vòng 1/8 World Cup 2026

Khép lại ngày thi đấu 4/7, ba tấm vé cuối cùng vào vòng 16 đội thuộc về Argentina, Ai Cập và Colombia. World Cup 2026 cũng đã xác định được đầy đủ 8 cặp đấu ở vòng 1/8, vòng đấu hứa hẹn tạo bước ngoặt lớn cho cuộc đua vô địch.
Chú thích ảnh
Vòng 1/8 hứa hẹn sẽ diễn ra hấp dẫn. Ảnh: FIFA

Ai Cập vượt qua Australia trong trận đấu căng thẳng. Hai đội hòa 1 - 1 sau 120 phút, trước khi đại diện châu Phi thắng 4 - 2 ở loạt luân lưu. Chiến thắng này giúp Ai Cập làm nên lịch sử khi lần đầu góp mặt ở vòng 1/8, nơi Salah và các đồng đội sẽ chạm trán Argentina.

Tâm điểm loạt trận cuối là chiến thắng nghẹt thở 3 - 2 của Argentina trước Cape Verde sau 120 phút. Nhà ĐKVĐ đã gặp rất nhiều khó khăn trước tân binh của giải đấu, nhưng vẫn thể hiện bản lĩnh đúng lúc để đi tiếp.

Colombia trở thành đội cuối cùng góp mặt tại vòng 1/8 sau chiến thắng tối thiểu 1 - 0 trước Ghana. Đại diện Nam Mỹ sẽ đối đầu Thụy Sĩ.

Chú thích ảnh
Tây Ban Nha đụng độ Bồ Đào Nha là cặp đấu đáng xem nhất ở vòng 1/8. Ảnh: Eurosports

Sau loạt trận ngày 4/7, FIFA đã xác định được 16 đội xuất sắc nhất với 8 cặp đấu là: Paraguay - Pháp, Canada - Morocco, Bồ Đào Nha - Tây Ban Nha, Mỹ - Bỉ, Brazil - Na Uy, Mexico - Anh, Argentina - Ai Cập và Thụy Sĩ - Colombia. 

Bồ Đào Nha gặp Tây Ban Nha là đại chiến châu Âu đáng xem nhất ở vòng 1/8. Trận derby bán đảo Iberia là cuộc đối đầu giữa hai nền bóng đá hàng đầu châu Âu hiện nay, hứa hẹn sẽ rất giàu tính chiến thuật, nơi chỉ một khoảnh khắc ngôi sao có thể định đoạt trận đấu.

Bồ Đào Nha tiến vào vòng này sau chiến thắng bản lĩnh 2 - 1 trước Croatia. Trong khi đó, Tây Ban Nha phô diễn sức mạnh hủy diệt khi đè bẹp Áo 3 - 0 bằng lối đá tiqui-taka trực diện, tốc độ và đầy mê hoặc. Trận đại chiến sắp tới không chỉ là cuộc đấu trí giành vé vào tứ kết, mà còn là lời khẳng định ai mới là vị vua đích thực cai trị bán đảo Iberia.

Trận đấu giữa Brazil gặp Na Uy là màn so tài đáng chú ý giữa kỹ thuật Nam Mỹ và sức mạnh của đội bóng Bắc Âu của chân sút Erling Haaland. Tâm điểm của trận đấu sẽ là màn so tài giữa Haaland với hàng thủ giàu kinh nghiệm của Brazil.

Chú thích ảnh
Ronaldo sẽ có trận derby bán đảo Iberia ở vòng 1/8 World Cup 2026. Ảnh: Eurosports

Chủ nhà Mexico chạm trán Anh, trận đấu hứa hẹn căng thẳng khi Mexico có lợi thế tinh thần, còn Anh nhỉnh hơn về chất lượng đội hình.

Trận này, Tam sư sẽ phải thi đấu tại "chảo lửa" Azteca ở độ cao hơn 2.000m ở Mexico City, yếu tố từng được HLV Thomas Tuchel nhắc đến như một thử thách đáng kể. 

Nếu Anh vượt qua Mexico và Brazil đánh bại Na Uy, hai thế lực này sẽ tạo nên trận tứ kết hấp dẫn vào ngày 11/7 tại Miami. Khi ấy, sự thực dụng, tốc độ của Tam sư đối đầu với sự ngẫu hứng, kỹ thuật thượng thừa của các vũ công Samba chắc chắn sẽ làm bùng nổ ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. 

Vòng 1/8 đội của World Cup 2026 sẽ diễn trong 4 ngày từ 5 - 8/7 và đường đến vinh quang tại World Cup 2026 đang nóng lên từng giờ. 

Lịch thi đấu vòng 1/8 World Cup 2026 ngày 5/7
Canada - Morocco: 0 giờ.
Paraguay - Pháp: 4 giờ.

Minh Đăng/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Asian Cup 2027: AFC khởi động chiến dịch 100 ngày, công bố nhiều điểm mới

Asian Cup 2027: AFC khởi động chiến dịch 100 ngày, công bố nhiều điểm mới

Ngày 29/9, đúng 100 ngày trước trận khai mạc Vòng chung kết Asian Cup 2027, Ban tổ chức giải đã tổ chức cuộc họp trực tuyến nhằm rà soát công tác chuẩn bị, đồng thời công bố một loạt điểm mới về công nghệ, vận hành và trải nghiệm dành cho các đội tuyển, cầu thủ và người hâm mộ.

Tuyển Việt Nam cần thể hiện tinh thần đứng dậy sau khó khăn

Tuyển Việt Nam cần thể hiện tinh thần đứng dậy sau khó khăn

Thất bại 0 - 2 trước Thái Lan ở lượt trận thứ 2 bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 khiến HLV Kim Sang-sik lần đầu thất bại cùng đội tuyển Việt Nam. Trận thua này cũng khép lại hy vọng giành tấm vé duy nhất của bảng đấu vào chơi chung kết của "những chiến binh sao vàng".

FIFA ASEAN Cup 2026: HLV Kim Sang Sik tiếc nuối

FIFA ASEAN Cup 2026: HLV Kim Sang Sik tiếc nuối

Phát biểu họp báo sau trận ĐT Việt Nam để thua 0-2 trước Thái Lan tối 29/9 trên sân Si Jalak Harupat ở Bandung (Tây Java), HLV Kim Sang Sik gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ và nhận trách nhiệm về thất bại.