Sáng nay 25/7/2024, Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đâ được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Từ đầu giờ chiều nay, người dân xếp hàng dài hàng trăm mét trên phố Hàn Thuyên, phố Nguyễn Công Trứ để đến cổng Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội để chờ đến lượt vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt đầu từ 7h đến 22h ngày 25/7/2024 và từ 7h đến 13h ngày 26/7/2024 tại Nhà tang lễ Quốc gia. Ngay trong ngày đầu tiên, ước tính có cả ngàn người dân, đa phần là người dân Thủ đô và đến từ các tỉnh lân cận về thắp hương tiễn biệt ông, có cả những người già, trẻ nhỏ, người ở tỉnh thành xa và họ đã đến đây từ 6h sáng nay.
Đến 17 giờ 45 phút, hàng nghìn người dân mặc áo đen vẫn kiên nhẫn xếp hàng mang theo thẻ căn cước để đăng ký vào viếng, thắp hương tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhiều người dân trân trọng mang theo di ảnh của Tổng Bí thư.
Từ 13h chiều 25/7, đoàn người đã tập trung tại phố Hàn Thuyên, Hà Nội để đợi đến giờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: An Thành Đạt Nhiều người mang theo di ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: An Thành Đạt Nhân dân đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ cần mang theo thẻ căn cước công dân. Ảnh: An Thành Đạt Có rất nhiều các cháu nhỏ đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: An Thành Đạt Đến 17h chiều nay đoàn người kéo dài 1km trên đường Hàn Thuyên để vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: An Thành Đạt
Nhiều người già đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với lòng ngưỡng mộ ông. Ảnh: An Thành Đạt Nhiều tầng lớp nhân dân đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: An Thành Đạt Đến 19h tối nay, hàng ngàn người đã đến nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông để vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: An Thành Đạt Hàng ngàn người đợi đến lượt vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên phố Nguyễn Công Trứ. Ảnh: An Thành ĐạtNhiều người không quản đường xa và con nhỏ. Ảnh: An Thành Đạt Nhiều bạn trẻ xếp hàng vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để bày tỏ tình cảm với ông. Ảnh: An Thành Đạt Những chuyến xe miễn phí của anh Trịnh Hữu Dũng đến từ Hưng Yên chở người dân đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: An Thành Đạt Nhân dân đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được phát bánh mỳ bánh ngọt miễn phí. Ảnh: An Thành Đạt
...Và có nước uống đóng chai mang tặng bà con nhân dân trong khi đợi đến lượt vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: An Thành Đạt Các bạn sinh viên tình nguyện quạt cho bà con nhân dân trong khi chờ đến lượt vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: An Thành Đạt Vì trời oi bức nên các sinh viên tình nguyện quạt mát cho những người đang chờ đợi vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở phía cổng nhà tang lễ. Ảnh: An Thành Đạt Phật tử mang theo di ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến từ tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: An Thành Đạt Bà Trần Thị Chính đến từ Hà Đông (Hà Nội) đợi để được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dù đã chờ từ 6h sáng nay. Ảnh: An Thành Đạt Chùa Quán Sứ làm lễ cầu siêu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: An Thành Đạt Nhiều tầng lớp nhân dân đã đến chùa Quán Sứ cùng tham gia lễ cầu siêu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: An Thành Đạt Di ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được đặt tại chùa Quán Sứ trong lễ cầu siêu. Ảnh: An Thành Đạt Các bạn trẻ đến chùa Quán Sứ tham gia lễ cầu siêu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: An Thành Đạt
Người dân thành kính tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trước di ảnh của ông. Ảnh: An Thành Đạt Nhân dân đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với cờ rủ để tỏ lòng thương tiếc ông. Ảnh: An Thành Đạt