Do ảnh hưởng của bão số 3 (bão Yagi) với mưa lớn kèm gió lốc, qua đêm 7/9, hàng ngàn cây xanh đổ gục trên nhiều tuyến đường ở thủ đô Hà Nội.
Cây đổ la liệt vắt ngang trên nhiều tuyến phố gây ách tắc giao thông. Trong khi đó. hàng trăm công nhân các công ty cây xanh, lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương cắt gọn cành, dọn dẹp đường xá…
Lực lượng công an, cấp thoát nước, vệ sinh môi trường trong mấy ngày qua đã dầm mưa túc trực, don dẹp, xử lý sự cố để đảm bảo giao thông trong những ngày mưa bão. Tuy nhiên, có thể thấy công việc dọn dẹp toàn Hà Nội sau bão số 3 là rất khổng lồ bởi Hà Nội như một bãi chiến trường cây xanh do siêu bão Yagi gây ra.
Bão đã suy yếu nhưng mưa vẫn tiếp tục và cây xanh ở khắp các con phố của Hà Nội vẫn có nguy cơ đổ gục do ngấm nước, lỏng rễ sau siêu bão này.
Lực lượng phòng chóng bão của Thông tấn xã Việt Nam tham gia hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả sau bão số 3. Ảnh: An Thành Đạt Nhiều cây xanh bị gió vặn gãy trên đường phố. Ảnh: An Thành Đạt Cây bị đổ chắn ngang đường, cản trở giao thông. Ảnh: An Thành Đạt Hàng ngàn cây xanh trên phố phường Hà Nội đã bị bão hạ gục. Ảnh: An Thành Đạt Nhiều cây xanh khá nhỏ nhưng cũng bị gió bão quật đổ. Ảnh: An Thành Đạt Một cây cổ thụ cạnh khách sạn Metropole. Ảnh: An Thành Đạt
Cây cổ thụ có tuổi đời hàng chục năm bị quật ngã. Ảnh: An Thành Đạt Công nhân Công ty Công viên Thống Nhất đang dọn dẹp trên đường Ngô Quyền. Ảnh: An Thành Đạt Hà Nội như "bãi chiến trường" cây xanh đổ gục sau bão. Ảnh: An Thành Đạt Hàng trăm công nhân tham gia dọn dẹp khắc phục hậu quả bão số 3. Ảnh: An Thành Đạt Thu đọn cây đổ trước cửa Ngân hàng Nhà nước. Ảnh: An Thành Đạt Công nhân đang nỗ lực dọn dẹp, vệ sinh môi trường. Ảnh: An Thành Đạt Một cây xanh đổ trên phố Ngô Quyền - Lê Thạch. Ảnh: An Thành Đạt Cây si xanh cổ thụ chắn ngang đường phố khiến lực lượng chức năng rất vất vả để xử lý. Ảnh: An Thành Đạt Cần cẩu loại lớn di chuyển các khúc cây đã được cắt rời. Ảnh: An Thành Đạt Sau bão, Hà Nội mất đi hàng ngàn cây cổ thụ che bóng mát trên đường phố. Ảnh: An Thành Đạt
Chắc sẽ phải mất rất nhiều năm để Hà Nội có lại được những cây cổ thụ như thế này. Ảnh: An Thành Đạt Cây bị gió bão vặn gãy bên cạnh Tháp Hòa Phong bên Hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: An Thành Đạt Một cây cổ thụ ở Vườn hoa Lý Thái Tổ bị gió đốn ngang gốc. Ảnh: An Thành Đạt Cây bật gốc đổ vào nhà dân. Ảnh: An Thành Đạt Giao thông Hà Nội sáng ngày 8/9 bị ùn ứ ở nhiều nơi do cây đổ. Ảnh: An Thành Đạt Cây bị bật gốc trên phố Hàng Dầu. Ảnh: An Thành Đạt Rất nhiều cây xanh bật gốc chắn ngang một đoạn phố. Ảnh: An Thành Đạt Cây lớn bên góc phố Lò Sũ, sau đền Bà Kiệu bị gió bão quật đổ. Ảnh: An Thành Đạt Cây cổ thụ đè vào nhà dân. Ảnh: An Thành Đạt Các lực lượng chức năng đang nỗ lực thu dọn cây đổ trên đường phố. Ảnh: An Thành Đạt
Nhiều góc phố cây đổ ngổn ngang. Ảnh: An Thành Đạt Hà Nội đang gấp rút khắc phục hậu quả sau bão số 3. Ảnh: An Thành Đạt Siêu bão đã qua nhưng còn mưa nên có thể còn nhiều cây có nguy cơ bị đổ. Ảnh: An Thành Đạt