Hàng chục nghìn người đổ về chùa Đại Tuệ, tắc đường kéo dài 5km

Hàng chục ngàn người dân đã về dự lễ Khai bút tại Chùa Đại Tuệ (Nghệ An), khiến giao thông bị tắc nghẽn khoảng 5km.

Ngày 5/2 (tức ngày mùng 9 tháng Giêng năm Đinh Dậu), chùa Đại Tuệ nằm trên đỉnh núi Đại Tuệ, xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, đã tổ chức lễ Khai bút đầu xuân nhằm đề cao sự học và giáo dục truyền thống hiếu học cho thế hệ trẻ. 

Hàng chục ngàn người dân đã về dự lễ, khiến giao thông bị tắc nghẽn khoảng 5km trên tuyến đường độc đạo lên chùa Đại Tuệ.

Ngay từ sáng sớm, hàng ngàn người dân địa phương trong tỉnh Nghệ An và các vùng phụ cận cùng các phương tiện đổ dồn về chùa Đại Tuệ trong ngày khai bút đầu xuân. Lượng người và phương tiện quá lớn, hai bãi gửi xe phía dưới chùa Đại Tuệ đã không còn một chỗ trống. Đặc biệt, do nhiều người đi lễ chùa chen chúc, lấn sang làn đường của các phương tiện đi xuống, khiến giao thông bị tắc nghẹn nghiêm trọng suốt nhiều giờ.

Để giảm tải ách tắc, rất đông cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát giao thông, Công an huyện Nam Đàn, lực lượng dân quân tự về xã Nam Anh đã được điều động để phân luồng, điều tiết giao thông. Đến 15 giờ cùng ngày, tình trạng ách tắc giao thông mới được giải quyết.

Hàng chục nghìn người đổ về chùa Đại Tuệ, tắc đường kéo dài 5km ảnh 1

Khai bút đầu Xuân tại Chùa Đại Tuệ.

Chùa Đại Tuệ là ngôi chùa duy nhất trên địa bàn cả nước thờ Phật mẫu Đại Tuệ, một không gian chứa đựng trí tuệ phi phàm của Đức Phật, hướng dẫn nhắc nhở mỗi người nhớ về luật nhân quả, tự tu dưỡng thành tâm hành động bằng những việc thiện.

Chùa Đại tuệ được đánh giá là trung tâm Phật giáo của khu vực Bắc Trung Bộ và còn là địa danh du lịch tâm linh, là mái nhà chung để phật tử tu tập, đồng thời giáo dục đạo đức cho quần chúng nhân dân hướng tới “chân, thiện, mỹ”.

Đây là một trong những điểm đến du lịch với đầy đủ các yếu tố tâm linh, lịch sử, văn hóa, môi trường, du lịch, phục vụ khách tham quan trong nước và quốc tế trong dịp đầu xuân năm mới.

Tin, ảnh: Tá Chuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.