Hàng chục ha dứa chết bất thường, dân kêu do nhà máy

Ông Nguyễn Thành Sinh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai, cho biết liên quan đến việc hàng chục heta dứa chết bất thường tại xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, chiều ngày 20/3, lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai đã thành lập một tổ công tác vào làm việc với đại diện Nhà máy luyện kim màu Tứ Đỉnh (xã Bản Lầu) để làm rõ phản ánh của người dân nhận định nguyên nhân dứa chết là do khí thải của nhà máy.

Hiện các cơ quan chức năng của Lào Cai đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm xác định nguyên nhân. Theo ông Sinh, bắt đầu ngày 21/3 lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai sẽ tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để xác định rõ nguyên nhân của việc dứa chết có phải do khí thải hay không. 

Nếu kết quả như phản ánh của nông dân sẽ yêu cầu phía doanh nghiệp đền bù và hỗ trợ thỏa đáng cho người trồng dứa chịu thiệt hại. Trước đó, khoảng một tuần trở lại đây, hàng chục ha dứa ở 6 thôn thuộc xã Bản Lầu đến kỳ cho thu hoạch bỗng dưng chết héo. Thiệt hại cho người nông dân ước tính cả tỷ đồng. 

Anh Dương Văn Ngân, thôn Na Mạ 2, xã Bản Lầu ngậm ngùi cho biết: "Vụ trước tôi bán được 250 triệu, năm nay nhà máy hoạt động, dứa nhà tôi bị hỏng nhiều quá, thương lái Trung Quốc đặt mua rồi, nhưng người ta sang cắt bảo không lấy nữa, bắt tôi hoàn lại tiền 60 tấn dứa từ nương nhà tôi".

Cũng như anh Ngân, hàng trăm gia đình trồng dứa ở xã Bản Lầu cũng lâm vào cảnh tương tự khi hàng chục héc ta dứa đang đến kỳ thu hoạch bị táp lá, thối lõi. Qua đánh giá sơ bộ ban đầu, các cơ quan chức năng cho biết hiện tượng cháy táp lá không phải do sâu bệnh gây ra. 

Tuy nhiên theo người dân, nguyên nhân của hiện tượng bất thường trên là do khí thải từ nhà máy luyện kim Tứ Đỉnh, nhưng đại diện nhà máy thì không thừa nhận điều này. Chính quyền địa phương đã tiến hành họp bà con nhân dân các thôn, lập danh sách các hộ bị thiệt hại.

Hương Thu (TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.