Hải Phòng: Bắt gọn 5 nghi phạm đánh chết người

Đại tá Nguyễn Đức Cường, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Hải Phòng cho biết: Đơn vị vừa kết hợp với Công an huyện An Lão nhanh chóng bắt 5 đối tượng liên quan đến vụ án mạng chiều 9/11.

Chiều 10/11, Đại tá Nguyễn Đức Cường, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Hải Phòng cho biết: Đơn vị vừa kết hợp với Công an huyện An Lão nhanh chóng bắt 5 đối tượng liên quan đến vụ án mạng chiều 9/11.

Hải Phòng: Bắt gọn 5 nghi phạm đánh chết người ảnh 1

5 nghi phạm tại cơ quan công an - Ảnh: N.K

Trước đó, khoảng 16h45 ngày 9/11/2014, tại Quốc lộ 10, thôn Hoàng Xá, thị trấn An Lão, huyện An Lão, Hải Phòng, anh Nguyễn Văn Mạnh (sinh năm 1990, đăng ký thường trú thôn Đông Nhan 1, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, Hải Phòng) đi xe đạp điện chở bạn gái là Bùi Thị Mai Phương (sinh năm 1994, ở Tân Phong, Kiến Thụy, Hải Phòng) trên đường xã Quốc Tuấn thì gặp 5 nam thanh niên đang đứng ở rìa đường phía bên phải. Thấy nhóm thanh niên đó nhìn mình và bạn gái, Mạnh nói “Nhìn cái gì”, rồi tiếp tục đi thẳng. Mạnh và Phương đi được một đoạn thì có 2 đối tượng đi xe Nouvo màu trắng chặn đường, sau đó có thêm 3 nam thanh niên khác lao vào cùng đánh Mạnh rồi bỏ đi. Mạnh được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa An Lão nhưng đã tử vong. Sau khi gây án, các đối tượng đã nhanh chóng tẩu thoát.

Dựa vào nguồn tin cung cấp từ quần chúng và bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Hải Phòng và Công an huyện An Lão nhận đinh: Mâu thuẫn phát sinh là nhất thời, giữa bị hại và nhóm đối tượng có thể không có quen biết; không có mâu thuẫn từ trước. Nhóm đối tượng có thể trú tại các địa bàn quanh khu vực thị trấn. Hướng điều tra tập trung vào các thanh thiếu niên hư thường xuyên tụ tập tại những tụ điểm Internet, quán nước khu vực trung tâm thị trấn An Lão và thị trấn Trường Sơn. Công an đã xác định được 5 đối tượng nghi vấn. Đến 6 giờ ngày 10/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Hải Phòng và các đơn vị liên quan đã bắt được 4 đối tượng khi chúng đang trốn tại địa bàn thôn Lê Sáng, xã An Hồng, huyện An Dương gồm: Hoàng Văn Cường, Hoàng Ngọc Chung, Vũ Văn Sơn và Lương Công Đức. Tiếp tục công tác nghiệp vụ, đến 15h00 ngày 10/11/2014, đối tượng cuối cùng là Vũ Văn Phong cũng bị bắt khi đang trốn tại một nhà nghỉ trong địa bàn nội thành Hải Phòng. Đối tượng Phong đã bán chiếc xe đi trong khi gây án và chuẩn bị bỏ trốn đi xa.

Qua khai thác ban đầu, các đối tượng đã thừa nhận hành vi đánh anh Mạnh và cơ quan Công an đã thu giữ được đầy đủ vật chứng của vụ án.

Minh Thu

Dành cho bạn

Xử phạt 4 trường hợp vi phạm quy định về xuất cảnh

Xử phạt 4 trường hợp vi phạm quy định về xuất cảnh

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp nhận 32 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả.

Cảnh báo tình trạng học sinh tự chế pháo nổ

Cảnh báo tình trạng học sinh tự chế pháo nổ

Ngày 23/10, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Công an xã Ninh Châu vừa phát hiện, ngăn chặn kịp thời một vụ việc học sinh mua nguyên liệu trên mạng xã hội để tự chế pháo nổ, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn, thương tích và mất an ninh, trật tự.

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định ngày 9/11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử vắng mặt đối với 2 bị cáo: Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1973, cựu Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Chi nhánh Hai Bà Trưng - SeaBank Hai Bà Trưng)  và  Lê Anh Tâm (sinh năm 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc).

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Công an thành phố Đồng Nai cho biết, thông tin lan truyền về việc xe khách giả mạo hãng T.T đón sinh viên gần Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (xã Long Phước, thành phố Đồng Nai) rồi chở đến khu vực biên giới Campuchia, được xác định là do sinh viên bịa đặt, không có thật.