Hai ngôi nhà thờ độc đáo

Chuyến đi Tây Nguyên vừa rồi, chúng tôi có dịp đến thăm hai ngôi nhà thờ độc đáo, mang bản sắc của vùng đất này. Đó là ngôi nhà thờ gỗ ở thành phố Kon Tum và nhà thờ hình dáng nhà rông ở buôn Pleichuet ở Gia Lai.
Chú thích ảnh
Nhà thờ gỗ ở thành phố Kon Tum được xây dựng từ năm 1913.

Nhà thờ gỗ ở thành phố Kon Tum là nhà thờ gỗ rất hiếm ở Việt Nam, xây dựng từ năm 1913, hoàn thành năm 1918. Nhà thờ được làm bằng gỗ cà chít, trần và tường bằng đất trộn rơm, mang nét kiến trúc Roma kết hợp với kiến trúc nhà sàn của người Ba Na.

Nhà thờ có giáo đường, nhà tiếp khách, cô nhi viện, cơ sở may, dệt thổ cẩm, cơ sở mộc... trên một khuôn viên rộng. Khu hoa viên của nhà thờ có tượng Đức Mẹ được làm từ một thân gỗ nguyên sơ. Nhiều bức tượng khác được làm bằng gốc và rễ cây rừng. Những người thợ tài hoa từ Bình Định, Quảng Ngãi đã xây dựng nên ngôi nhà thờ trên 100 tuổi bền vững với thời gian.

Chú thích ảnh
Một buổi giảng đạo với rất đông đồng bào Ba Na, cả người lớn và trẻ em.

Chúng tôi tham dự và ghi lại hình ảnh một buổi giảng đạo với rất đông đồng bào Ba Na, cả người lớn và trẻ em. Không khí chuẩn bị đón Giáng sinh rất đặc biệt tại nhà thờ chánh toà của giáo phận Kon Tum này.

Chú thích ảnh
Kiến trúc Nhà thờ buôn Pleichuet ở thành phố Pleiku theo kiểu nhà rông của người Jrai.

Nhà thờ buôn Pleichuet ở thành phố Pleiku lại có nét độc đáo riêng. Nhà thờ kiến trúc theo kiểu nhà rông của người Jrai, lớn gấp 4-5 lần một ngôi nhà rông thông thường; có mái nhọn xuôi, nóc bằng tôn màu đỏ.

Nhà thờ được dựng trên 8 cột cây lớn; các vì kèo được trang trí những hoạ tiết văn hoá Tây Nguyên. Nhà tạm của nhà thờ mang hình chiếc gùi của người Jrai. Lòng nhà thờ rộng, sàn lát gỗ, không ghế ngồi, không bàn quì. Nổi bật thờ ở giữa là bức tượng Chúa trên thánh giá được khắc bằng gỗ rất đẹp.

Chú thích ảnh
Nhà thờ được dựng trên 8 cột cây lớn; các vì kèo được trang trí những hoạ tiết văn hoá Tây Nguyên.
Chú thích ảnh
Bà con giáo dân đang trang trí nhà thờ chuẩn bị cho lễ Giáng sinh.

Khi chúng tôi đến thăm, bà con giáo dân đang trang trí nhà thờ chuẩn bị cho lễ Giáng sinh. Một không gian rộng và đẹp, cách bài trí công phu, quanh cảnh nhiều màu sắc của một lễ hội lớn không chỉ với các giáo dân mà còn là của chung những người dân trong vùng.

Bài và ảnh: Trần Mai Hưởng

Dành cho bạn

Mạch nguồn Pháp - Việt trong hai triển lãm hội họa

Mạch nguồn Pháp - Việt trong hai triển lãm hội họa

Hai triển lãm “Những mùa hoa trong ký ức” của Đỗ Mạnh Cường và “Tiếng vọng từ bên trong” của Việt Phương giới thiệu hai cách tiếp cận hội họa khác nhau nhưng cùng được hình thành từ trải nghiệm sống, ký ức cá nhân và sự gắn bó với văn hóa Pháp - Việt.
Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ngày 12/9, tại Đường Sách TP Hồ Chí Minh, thương hiệu Mùa Giao Hòa Calendar phối hợp với Nhà xuất bản Hồng Đức ra mắt bộ lịch bloc 365 ngày năm 2027 mang chủ đề “Việt Nam - Những sắc màu văn hóa”. Mỗi trang lịch giới thiệu một câu chuyện, góp phần đưa các giá trị văn hóa dân tộc đến gần hơn với đời sống hằng ngày.