Hai học sinh chết đuối thương tâm

Hai em học sinh trường Tiểu học Thạch Mỹ sau khi đi dự lễ khai giảng về rủ nhau ra đồng chơi thì xảy ra tai nạn đuối nước thương tâm.

UBND xã Thạch Mỹ huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trên địa bàn xã đã xảy ra vụ tai nạn đuối nước khiến hai học sinh tử vong.

Sáng 5/9, hai em Tô Thị Diễm Phương, sinh năm 2009, học sinh lớp 2C trường Tiểu học Thạch Mỹ và Tô Văn Quân, sinh năm 2010, học sinh lớp 1A, trường Tiểu học Thạch Mỹ cùng trú tại thôn Tân Phú, xã Thạch Mỹ sau khi đi dự Lễ khai giảng về rủ nhau ra đồng chơi thì xảy ra tai nạn đuối nước thương tâm.

Khu vực xảy ra tai nạn là kênh nước ngọt sông Nghèn đang thi công qua địa bàn. Do mải chơi nên hai em sẩy chân xuống hố nước sâu dẫn đến ngạt nước.

Khi thấy chị bị đuối nước, em Tô Văn Lâm (em trai Diễm Phương) chạy đi kêu người tới cứu nhưng do quá muộn nên em Quân đã tử vong và em Phương chết trên đường đưa đi cấp cứu.

Thi thể hai em đã được gia đình đưa về nhà an táng. Công an huyện Lộc Hà và chính quyền địa phương đã lập biên bản vụ việc.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ trong những ngày mưa ngập kéo dài

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ trong những ngày mưa ngập kéo dài

Hai vụ cháy xảy ra liên tiếp trong ngày 3 và 4/10 tại TP Hồ Chí Minh, trong đó một vụ tại nhà dân được xác định ban đầu do chập điện, vụ còn lại xảy ra tại cơ sở sản xuất ghế, tiếp tục cảnh báo nguy cơ cháy, nổ tại nhà ở và cơ sở sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, các vụ việc xảy ra trong thời điểm Thành phố liên tiếp có mưa lớn, ngập cục bộ.

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.