Hai cửa hàng phụ tùng bốc cháy dữ dội, nhiều tài sản bị thiêu rụi

Ngày 10/9, Công an thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) đang phối hợp với lực lượng chức năng điều tra nguyên nhân vụ hai cửa hàng bán phụ tùng ô tô dọc quốc lộ 1 bốc cháy dữ dội khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.
Chú thích ảnh
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: TTXVN phát

Thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ ngày 10/9, người dân phát hiện khói lửa bốc lên từ cửa hàng bán phụ tùng ô tô Linh Bầu trên đường quốc lộ 1 (đoạn thuộc khu phố 1, phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa). Sau đó, lửa nhanh chóng cháy lan sang cửa hàng Bình An ngay bên cạnh.

Một số người dân chứng kiến vụ việc cho biết, thời điểm xảy ra vụ cháy, cửa hàng Bình An có hai người ở bên trong nhưng may mắn thoát ra ngoài kịp thời.

Ngay khi xảy ra vụ cháy, nhiều người dân sử dụng vòi nước, dụng cụ chữa cháy tại chỗ dập lửa nhưng bất thành. Ngọn lửa kèm nhiều khói đen nghi ngút đe dọa nhiều hộ dân xung quanh. 

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an thành phố Biên Hòa đã điều động 4 xe chuyên dụng cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường dập lửa, ngăn chặn cháy lan.

Do bên trong cửa hàng có nhiều dụng cụ dễ cháy như phụ tùng ô tô bằng nhựa và dầu nhớt nên lửa bùng phát mạnh, đồng thời phát ra nhiều tiếng nổ lớn khiến việc cứu hỏa gặp khó khăn. Lực lượng chức năng đã phá cửa tầng trên của cửa hàng Bình An rồi phun nước dập lửa bên trong. Đến khoảng 8 giờ cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy không có thương vong về người nhưng nhiều tài sản trong hai cửa hàng phụ tùng ô tô bị thiêu rụi. 

Vụ cháy đã khiến giao thông trên quốc lộ 1, đoạn qua khu vực ùn tắc kéo dài. Lực lượng giao thông nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng, điều tiết giao thông.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Lê Xuân (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.