Hai cô giáo bị lũ cuốn trôi khi vượt suối đến lớp

Sáng 15/11, trong lúc vượt ngầm tràn qua suối Tà Nang, thôn 10, xã Đông, huyện K’Bang để vào dạy học ở xã Kông Lơng Khơng, 2 cô giáo đã bị nước lũ cuốn trôi.
Sáng 15/11, trong lúc vượt ngầm tràn qua suối Tà Nang, thôn 10, xã Đông, huyện K’Bang, Gia Lai để vào dạy học ở xã Kông Lơng Khơng, 2 cô giáo đã bị nước lũ cuốn trôi.
Hai cô giáo bị lũ cuốn trôi khi vượt suối đến lớp ảnh 1

Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN

Theo người dân sống gần khu vực ngầm ở thôn 10 xã Đông, khoảng 5 giờ 30 phút sáng 15/11, người dân nghe tiếng kêu cứu, nhiều người chạy ra thì thấy hai cô giáo đang bám vào một cột bê tông giữa ngầm, nhưng do nước chảy mạnh và xiết nên người dân đành bất lực.Trước thời điểm các cô qua suối khoảng vài ba phút nước còn nhỏ, khi một cô giáo vừa đi được một đoạn 3 - 4 mét thì nước dồn về mạnh xe không qua được, thấy vậy cô giáo còn lại tới giúp đỡ nhưng bất ngờ cả 2 cô bị nước cuốn trôi.UBND huyện K’Bang cho biết, do ảnh hưởng hoàn lưu áp tháp nhiệt đới, từ tối 14/11 trên địa bàn tỉnh Gia Lai có mưa to, riêng ở huyện K’Bang mưa rất to cộng với hồ thủy điện An Khê-Knát xả lũ nên làm cho nước trên các sông suối, ao hồ trên địa bàn huyện dâng cao, gây lũ cục bộ.Ngay sau khi nghe tin, chính quyền địa phương đã huy động toàn lực lượng cứu hộ tìm kiếm thi thể các nạn nhân. Đến khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng cứu hộ mới tìm được một người cách ngầm khoảng 200 mét. Nạn nhân tìm được tên Nga, ở thị trấn K’Bang, giáo viên mẫu giáo tại xã Kông Lơng Khơng. Hiện thi thể một cô giáo còn lại đang được lực lượng cứu hộ tìm kiếm dọc suối và chặn ở các vị trí ra sông Ba. Tuy nhiên do hồ thủy điện xả lũ, nước chảy mạnh nên công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn.
Quang Thái

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.