Hai chị em ruột đuối nước thương tâm dưới kênh thủy lợi

Sáng 19/7, Chủ tịch xã Hải Định Lê Ngọc Trình xác nhận đã tìm thấy thi thể người chị trong vụ hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm dưới kênh thủy lợi.

Theo đó, thi thể em Đ.T.D.N (13 tuổi), trú tại Phường 3, thị xã Quảng Trị được người dân tìm thấy vào lúc khoảng 6 giờ ngày 19/7, tại kênh thủy lợi N4, thôn Thiện Đông, xã Hải Định, huyện Hải Lăng cách nơi gặp nạn khoảng 6 km. "Hiện, lực lượng Công an đang tiến hành khám nghiệm hiện trường cũng như làm thủ tục để chuẩn bị bàn giao cho gia đình đưa về mai táng theo phong tục của địa phương" - ông Trình cho biết. 

Trước đó, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 18/7, ba em gồm hai chị em ruột Đ.T.D.N (13 tuổi) và Đ.T.A.T (9 tuổi) cùng V.K.N (7 tuổi), đạp xe đạp qua Khu đô thị Võ Thị Sáu trên địa bàn thị xã để chơi. Khi đến nơi, cả ba em dựng xe đạp ở bên đường rồi đi bộ lên bờ đê. Bất ngờ, em Đ.T.A.T bị trượt chân ngã xuống nước. Thấy em gặp nạn, Đ.T.D.N nhảy xuống nước để cứu, nhưng cả hai chị em bị nước cuốn trôi.

Khi cháu V.K.N quay về nhà báo tin, người thân chạy lên thì cả hai đã mất tích. Qua quá trình tìm kiếm, thi thể cháu Đ.T.A.T đã được tìm thấy. Ngay sau đó, chính quyền địa phương cùng người dân đã triển khai tìm kiếm thi thể em Đ.T.D.N xuyên đêm trên các kênh thủy lợi trong khu vực nhưng không tìm thấy. 

Được biết, từ đầu năm đến nay trên địa bàn Quảng Trị đã xảy ra nhiều vụ tai nạn đuối nước thương tâm, đặc biệt là trong kỳ nghỉ hè. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị, tỉnh có 400 trường học với trên 170.000 học sinh các cấp học nhưng hiện toàn ngành chỉ có 17 trường có bể bơi để dạy. Vì vậy, không đáp ứng hết nhu cầu học bơi của học sinh trên địa bàn. Trước tình hình trên, cần sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của các cấp chính quyền, các ngành chức năng nhằm nâng cao ý thức bảo vệ, chăm sóc trẻ em; đồng thời, chủ động triển khai các biện pháp nhằm phòng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ em, tránh để xảy ra các vụ tai nạn thương tâm…

Thanh Thủy (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.