Hai cháu bé vụ nổ đầu đạn qua cơn nguy kịch

Sau nhiều giờ cấp cứu, các bác sỹ Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk tiến hành phẫu thuật, 2 cháu Phạm Văn D. và Phạm Ngọc D. đã qua cơn nguy kịch, tinh thần từng bước ổn định.
Ông Phạm Quốc Toản, Trưởng Công an xã Thuận An, huyện Đắk Mil (Đắk Nông) cho biết: Đến chiều 27/10, sau nhiều giờ cấp cứu, các bác sỹ Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk tiến hành phẫu thuật, 2 cháu Phạm Văn D. và Phạm Ngọc D. đã qua cơn nguy kịch, tinh thần từng bước ổn định.
Hai cháu bé vụ nổ đầu đạn qua cơn nguy kịch ảnh 1

Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN

Trước đó, vào khoảng 8 giờ ngày 26/10, ông Phạm Văn K. (65 tuổi, trú tại thôn Thuận Sơn, xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) tử vong tại chỗ do các mảnh đạn bắn trúng vào vùng đầu khi dùng cưa điện cưa một chiếc đầu đạn để làm vật kê đồ trong nhà. Đây là chiếc đầu đạn 105mm đã được ông Kiên nhặt tại rẫy và đưa về nhà dùng làm vật kê đồ suốt 20 năm qua. Đầu kích nổ của quả đạn đã được tháo khỏi quả đạn nhưng trong đầu đạn vẫn còn sót lại thuốc nổ do chưa lấy hết. Đầu đạn bất ngờ phát nổ khi ông Kiên cưa bằng cưa điện.Vụ nổ còn khiến hai cháu nội của ông Kiên là Phạm Văn D. (14 tuổi) và Phạm Ngọc D. (2 tuổi) bị thương, riêng Phạm Văn D. bị mảnh đạn bắn bị thương nặng ở vùng mắt nên được chuyển lên cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk.
Trần Hữu Hiếu

Dành cho bạn

Người lính đặc công bền bỉ lần tìm dấu tích đồng đội đã hy sinh

Người lính đặc công bền bỉ lần tìm dấu tích đồng đội đã hy sinh

Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, người lính đặc công Vũ Đức Ninh (72 tuổi, ngụ thành phố Đồng Nai) vẫn bền bỉ thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa nhằm tìm kiếm thông tin, xác minh danh tính và trả lại tên cho những đồng đội đã hy sinh. Với ông, đó không chỉ là cách thực hiện lời hứa với những người từng cùng mình vào sinh ra tử mà còn là trách nhiệm của người còn sống đối với đồng đội.

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài cuối: Cả nước đưa các anh trở về

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài cuối: Cả nước đưa các anh trở về

Quảng Trị là tỉnh đầu tiên trong cả nước hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN. Sau những cuộc tìm kiếm dưới lòng đất, một hành trình khác đang tiếp tục: Trả lại tên cho người đã nằm xuống, để cuộc trở về sau hơn nửa thế kỷ được trọn vẹn.