Hai cháu bé đuối nước trong hồ tưới cà phê

Ngày 10/7, lãnh đạo UBND xã Lộc Phú (huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng) xác nhận tại buôn Hàng Lang vừa xảy ra một vụ tai nạn đuối nước khiến 2 cháu nhỏ trong một gia đình tử vong thương tâm.

Ông Trịnh Văn Thảo, Phó Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm cùng đại diện các ngành chức năng của huyện và lãnh đạo xã Lộc Phú đã đến chia buồn, động viên và hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho 2 cháu; đồng thời, chỉ đạo làm rõ nguyên nhân vụ đuối nước.

Trước đó tối 9/7, khi đi làm về, vợ chồng anh Hoàng Đình Long và chị Ka Ệu (trú tại buôn Hàng Lang, thôn 5, xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm) không thấy các con nên đã chia nhau đi tìm. Ngay lúc này, con gái út gần 4 tuổi một mình về nhà và nói anh chị đang ở dưới hồ nước tưới cà phê của hàng xóm (cách nhà khoảng 500 m). Khi gia đình chạy tới phát hiện 2 con là bé gái H.T.H.A (8 tuổi) và bé trai H.T.H (5 tuổi) đã tử vong dưới hồ nước.

Ông Nguyễn Công Lợi, Chủ tịch UBND xã Lộc Phú cho biết, gia đình anh Long thuộc diện hộ nghèo. Trước sự việc đau lòng trên, UBND huyện Bảo Lâm đã hỗ trợ gia đình 20 triệu đồng; UBND xã Lộc Phú hỗ trợ 9 triệu đồng… để lo hậu sự cho các cháu.

Đầu mùa hè đến nay, ở Lâm Đồng đã xảy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm, nạn nhân chủ yếu là trẻ em. Phần lớn các vụ đuối nước là do rơi xuống hồ chứa nước tự đào để phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Trước đó, ngày 19/5, có 4 trẻ nhỏ từ 6 - 10 tuổi đã tử vong dưới hồ chứa nước tưới cây tại xã Phú Hội (huyện Đức Trọng); trong đó có 2 anh em ruột.

Chính quyền địa phương đã tăng cường nhiều biện pháp để ngăn chặn tình trạng đuối nước như tuyên truyền người dân có hồ chứa nước phục vụ sản xuất nông nghiệp tổ chức rào, che chắn; quy trách nhiệm chủ các hồ chứa nước nếu để xảy ra đuối nước… Nhưng thực tế, nhiều chủ hồ vẫn chưa thực hiện và để xảy ra các vụ đuối nước thương tâm, trong đó nạn nhân chủ yếu là trẻ em.

Chu Quốc Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.