Hà Nội: 16.000 dân xã Trung Giã bị cô lập, nước vẫn vượt báo động III

Sáng 10/10, xã Trung Giã (Hà Nội) vẫn ngập sâu trong biển nước sau nhiều ngày mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 11. Mực nước sông Cầu vượt báo động 3 hơn 2 mét; hàng nghìn hộ dân bị cô lập, nhiều tuyến đường, đê điều và đường sắt hư hại nặng.

Nước lũ lên nhanh, nhiều khu dân cư chìm trong biển nước

Theo Báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Trung Giã lúc 7 giờ ngày 10/10, toàn xã có 4.041 hộ với hơn 16.000 nhân khẩu bị cô lập do ngập sâu. Trong đó, 862 hộ (3.434 khẩu) đã được di chuyển đến nơi an toàn; khoảng 125 hộ (512 khẩu) vẫn nằm trong vùng có nguy cơ cao cần tiếp tục sơ tán.

Mực nước sông Cầu tại trạm Lương Phúc đo lúc 6 giờ sáng cùng ngày đạt 10,10 mét, cao hơn báo động cấp III hơn 2 mét. Mực nước sông Cà Lồ cũng vượt báo động III gần 2 mét, gây tràn bờ, ngập diện rộng khắp các thôn Đô Tân, An Lạc, Lai Sơn, Trung Kiên, Hòa Bình…

Trên tuyến đê Đô Tân (đê cấp IV), nước tràn qua 7 km đê, chiều cao tràn khoảng 1 mét; tại đê Vòng Ấm, tràn khoảng 1 km, cũng cao hơn mặt đê gần 1 mét. Các đoạn đê cấp III và IV đều được người dân, lực lượng xung kích và quân đội gia cố khẩn cấp suốt đêm.

“48 năm nay mới thấy ngập lớn như thế này. Nước dâng quá nhanh, chỉ vài tiếng là tràn cả vào nhà” ông Nguyễn Văn Phú, người dân xã Trung Giã cho biết.

Video phóng viên ghi nhận tại xã Trung Giã sau bão số 11:

Giao thông tê liệt, đường sắt xói lở hàng trăm mét

Nước lũ dâng cao khiến hạ tầng giao thông trên địa bàn bị tê liệt. Quốc lộ 3 đoạn qua khu vực nhà máy Yamaha và Xuân Sơn ngập từ 1,2–1,5 m, kéo dài hàng trăm mét; tuyến nối Kim Sơn – đường 35 và tỉnh lộ 296 ngập sâu từ 50 cm đến 1 m.

Đặc biệt, tuyến đường sắt Hà Nội – Thái Nguyên đoạn qua xã Trung Giã bị xói lở nghiêm trọng, nền đường bị cuốn trôi dài gần 1 km, sâu 3–4 m. Hàng chục công nhân ngành đường sắt cùng lực lượng địa phương đã được huy động gia cố khẩn cấp để đảm bảo an toàn.

“Lũ lên quá nhanh khiến nhiều tàu hàng buộc phải dừng khẩn cấp. Nếu không khắc phục kịp, nguy cơ sạt lở tiếp tục mở rộng,” đại diện Công ty Quản lý đường sắt Hà Nội cho biết.

Cùng với đó, nhiều khu vực dân cư ở các thôn Hòa Bình, An Lạc, Trung Kiên… bị ngập toàn bộ, có nơi sâu đến 1,5 m. Nhiều hộ dân phải trú tạm tại nhà văn hóa, trường học hoặc nhà người quen, chờ nước rút. Các đội cứu hộ đã phải dùng xuồng máy, bè tạm để đưa người già, trẻ nhỏ ra khỏi khu vực nguy hiểm trong đêm.

Nỗ lực 4 tại chỗ – toàn lực hộ đê và cứu dân

Theo ông Nguyễn Bá Hoàng, Chủ tịch UBND xã Trung Giã, địa phương đã kích hoạt toàn bộ phương án “4 tại chỗ”: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ; huy động toàn bộ dân quân tự vệ, lực lượng xung kích, công an xã và các đơn vị quân đội hỗ trợ.

Từ tối 9/10 đến rạng sáng 10/10, 70 chiến sĩ, 2 xe chuyên dụng, 2 xuồng máy cùng hàng trăm dân quân được huy động cứu hộ, vận chuyển người và tài sản ra khỏi khu vực ngập sâu. Lực lượng của Lữ đoàn 86, Trung đoàn pháo binh 86, Xí nghiệp Z49 cũng được điều động hiệp đồng ứng cứu.

Các nhà văn hóa, trường học được trưng dụng làm điểm tập kết an toàn. Tại đây, chính quyền xã cùng đoàn thể địa phương lo lương thực, nước uống, chăn màn cho người dân.

“Chúng tôi vẫn đang túc trực 24/24 tại các điểm ngập nặng, tiếp tục vận động những hộ còn lại ra khỏi vùng nguy hiểm. Khó khăn lớn nhất là nước sâu, đường bị chia cắt, thiếu xuồng và phương tiện tiếp cận,” ông Nguyễn Bá Hoàng nói.

Đáng chú ý, tính đến 10 giờ cùng ngày, mực nước sông Cầu qua địa bàn xã đang rút nhanh. Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Trung Giã đã thành lập các tổ công tác để chuyển dân khỏi nơi bị ngập. Đồng thời, tổ chức phương án cứu trợ, hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho bà con.

Được biết, lãnh đạo TP Hà Nội đã có mặt, họp cùng lực lượng chức năng xã cả đêm qua để phòng chống lũ.

Chú thích ảnh
Nước lũ bủa vây tứ phía khiến người dân xã Trung Giã gặp nhiều khó khăn.
Chú thích ảnh
Cuộc sống của người dân bị đảo lộn.
Chú thích ảnh
Nhiều đoạn đê được gia cố, sẵn sàng ứng phó với mực nước sông dâng cao.
Chú thích ảnh
Bộ Đội Trung đoàn 68, Sư đoàn 312 gia cố đê điều ứng phó lũ lụt tại xã Trung Giã.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Tính đến 10 giờ sáng, giao thông qua nhiều thôn vẫn chưa được khôi phục.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng đã phải phong tỏa nhiều tuyến đường do ngập úng.
Chú thích ảnh
Hàng trăm suất cơm được các đơn vị thiện nguyện nấu tại Nhà văn hóa thôn Phong Mỹ, hỗ trợ người dân vùng lũ.

Khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở

Trước đó vào tối 9/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trực tiếp tới khu vực Sóc Sơn, kiểm tra công tác ứng phó mưa lũ tại các xã Trung Giã, Đa Phúc – nơi được xem là “vùng xung yếu” nhất. Thủ tướng yêu cầu huy động tối đa lực lượng quân đội, công an, tổ chức cứu hộ khẩn trương, đặt an toàn tính mạng người dân lên trên hết; đồng thời chỉ đạo các Bộ, ngành khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở.

UBND TP Hà Nội cũng đã thành lập Sở chỉ huy tiền phương tại xã Đa Phúc, do Phó Chủ tịch UBND thành phố trực tiếp chỉ đạo, phối hợp với các lực lượng chức năng cứu trợ, gia cố đê và tổ chức tiếp tế cho vùng bị cô lập.

Theo ghi nhận của phóng viên, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ và tình nguyện viên vẫn túc trực đêm ngày trên các tuyến đê sông Cầu, sông Cà Lồ, chia ca canh gác, gia cố bao tải cát, theo dõi mực nước từng giờ.

Trận lũ lịch sử này gây thiệt hại nặng nề cho người dân Trung Giã – nơi có nhiều trang trại chăn nuôi quy mô lớn. Nhiều hộ mất trắng hàng trăm con lợn, hàng nghìn con gia cầm; có hộ thiệt hại ước tính 3–4 tỷ đồng. Cùng với đó, hàng trăm hecta hoa màu, cây trồng bị ngập sâu, hư hỏng nặng.

Các tuyến đường giao thông nội xã bị sạt lở, nền đường hư hại nghiêm trọng. Chính quyền xã cho biết đang tổng hợp thống kê để báo cáo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự Thành phố, đề nghị hỗ trợ xuồng, lương thực, nhu yếu phẩm và phương tiện cứu hộ bổ sung.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ, mực nước sông Cầu và sông Cà Lồ đang có dấu hiệu giảm chậm, nhưng vẫn vượt báo động III hơn 2 mét; nguy cơ sạt lở đê, tràn bờ còn rất cao. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không quay lại nhà khi nước chưa rút hoàn toàn, tránh chủ quan dẫn đến tai nạn đáng tiếc.

UBND xã Trung Giã đang phối hợp cùng các lực lượng tiếp tục kiểm tra các điểm xung yếu, đảm bảo an toàn đê điều và chuẩn bị sẵn phương án cứu trợ trong nhiều ngày tới. Công tác khắc phục hạ tầng, vệ sinh môi trường, hỗ trợ người dân khôi phục sinh hoạt sẽ được triển khai ngay khi nước rút.

Trung Nguyên/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Bộ Chỉ huy quân sự Lai Châu thực hiện tìm kiếm, quy tập, cất bốc hài cốt liệt sĩ

Bộ Chỉ huy quân sự Lai Châu thực hiện tìm kiếm, quy tập, cất bốc hài cốt liệt sĩ

Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ngày 11/9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu chủ trì, Đồn Biên phòng Pa Tần, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tổ chức khai quật, cất bốc, quy tập hài cốt các liệt sĩ chưa rõ danh tính hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp tại lán nương Pá Mạ, bản Pa Tần 1, xã Pa Tần.
Giao lưu thể thao kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN

Giao lưu thể thao kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN

Sáng 11/9, Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực phía Nam phối hợp với Công ty ITAXA tổ chức chương trình “Giao lưu thể thao năm 2026”, tạo không khí sôi nổi trong đội ngũ viên chức, người lao động hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN (15/9/1945 - 15/9/2026).
Tìm về ký ức Hà Nội xưa qua tà áo dài truyền thống

Tìm về ký ức Hà Nội xưa qua tà áo dài truyền thống

Sáng 11/9, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức chương trình “Nét Hà thành - Câu chuyện Hà Nội qua tà áo dài”, giới thiệu những lát cắt về Hà Nội truyền thống và hiện đại thông qua lịch sử hình thành, biến đổi và sức sống của áo dài trong đời sống đô thị.