Gió lốc làm lật bè, 5 ngư dân được cứu thoát

Rạng sáng ngày 14/5, chiếc bè mảng do ông Nguyễn Kim Cảnh, sinh năm 1968, thường trú tại xã Quảng Cư, thị xã Sầm Sơn (Thanh Hóa) làm chủ bè đang đánh bắt thủy hải sản cách cửa biển Lạch Hới, xã Quảng Cư khoảng 1,5 hải lý thì bất ngờ bị gió lốc đánh lật.
Rạng sáng ngày 14/5, chiếc bè mảng do ông Nguyễn Kim Cảnh, sinh năm 1968, thường trú tại xã Quảng Cư, thị xã Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa) làm chủ bè đang đánh bắt thủy hải sản cách cửa biển Lạch Hới, xã Quảng Cư khoảng 1,5 hải lý thì bất ngờ bị gió lốc đánh lật. Rất may cả 5 ngư dân trên bè đã được lực lượng Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa phối hợp với các ngư dân khác cứu vớt kịp thời.
Vào thời điểm trên, chiếc bè của ông Trương Ngọc Bình đang đánh bắt thủy hải sản gần đó đã phát hiện bè của ông Cảnh bị lật. Ông Bình đã gọi điện về Đồn Biên phòng Hoằng Trường để phối hợp cứu nạn 5 ngư dân trên chiếc bè bị nạn. Nhận được tin báo, lực lượng biên phòng Hoằng Trường đã khẩn trương cử người, phương tiện phối hợp với bè của ông Bình cứu vớt được 5 ngư dân và lai dắt chiếc bè bị lật vào bờ an toàn. Hiện 5 ngư dân đã được khám, kiểm tra sức khỏe tại Đồn Biên phòng Hoằng Trường.
Đây là vụ tai nạn thứ 2 khi đánh bắt thủy hải sản trên biển của ngư dân Thanh Hóa trong một tuần gần đây. Trước đó, vào ngày 9/5, 3 tàu đánh bắt cá của ngư dân Thanh Hóa đang đánh bắt thủy hải sản cách đảo Bạch Long Vỹ (Hải Phòng) khoảng 30 hải lý thì bất ngờ xuất hiện gió lốc kèm sóng lớn làm chìm cả 3 tàu. Vụ tai nạn khiến 2 ngư dân bị chết do đuối nước. 
Duy Hưng

Dành cho bạn

Hội phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới xanh - sạch - đẹp

Hội phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới xanh - sạch - đẹp

Từ những căn bếp nhỏ đến từng con đường làng, phụ nữ ở nhiều địa phương đang trở thành những “hạt nhân xanh”, kiên trì vận động gia đình và cộng đồng thay đổi cách xử lý rác thải, góp phần tạo nên những miền quê sạch đẹp, văn minh và bền vững hơn.