Giây phút xúc động của anh lính gặp lại người thân trong buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành

Giữa không khí phấn khởi của buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9, những khoảnh khắc hội ngộ hiếm hoi giữa chiến sĩ và gia đình trở nên thiêng liêng hơn bao giờ hết.

Với gia đình Đại úy Trương Trung Kiên (Đại đội 13, Lữ đoàn 202, Binh chủng Tăng - Thiết giáp), đó là hành trình từ Ninh Bình lên Hà Nội từ tờ mờ sáng, chỉ để được nhìn thấy con trai trong đội hình diễu binh và sống trọn vẹn phút giây đoàn tụ.

Chú thích ảnh
Đại úy Trương Trung Kiên (Đại đội 13, Lữ đoàn 202, Binh chủng Tăng - Thiết giáp) gặp người thân trong buổi tổng hợp luyện lần 2.

Video cuộc gặp gỡ của người lính và gia đình:

4 giờ sáng, người thân trong gia đình đồng chí Trương Trung Kiên (Đại đội 13, Lữ đoàn 202, Binh chủng Tăng - Thiết giáp) bắt đầu lên Thủ đô Hà Nội. Giữa dòng người nô nức đổ về khu vực tổng hợp luyện lần 2 lễ diễu binh, họ lặng lẽ tìm một chỗ ngồi, hồi hộp chờ đợi đoàn quân đi qua với mong ước được nhìn thấy con trai, người lính đã xa nhà từ tháng 5 để tham gia luyện tập phục vụ sự kiện trọng đại này.

Khi gặp được con trai trong đoàn diễu binh, diễu hành, mẹ đồng chí Trương Trung Kiên nghẹn ngào chia sẻ: “Tôi cảm thấy xúc động quá, phấn khởi quá. Từ Ninh Bình lên Hà Nội, chỉ mong được nhìn thấy con trong ngày vui lớn của đất nước”. Nụ cười xen lẫn những giọt nước mắt hạnh phúc khiến khoảnh khắc đoàn tụ trở nên thiêng liêng, chan chứa tình yêu thương gia đình.

Về phía mình, Đại úy Trương Trung Kiên không giấu được niềm xúc động khi thấy mẹ giữa dòng người đông đúc. Đại úy Trương Trung Kiên chia sẻ: “Tôi rất xúc động khi biết mẹ đã dành thời gian, công sức lên thăm tôi nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tôi vô cùng biết ơn bố mẹ. Gặp lại bố mẹ tại Hà Nội trong không khí trang nghiêm và hào hùng này là điều tôi rất cảm động. Được tham gia lễ diễu binh, tôi cảm thấy rất vinh dự, tự hào vì đã góp một phần nhỏ bé của mình vào thành công của ngày Đại lễ của đất nước”.

Giữa tiếng nhạc quân hành rộn rã và sắc cờ đỏ thắm bay phấp phới, khoảnh khắc gặp gỡ của đồng chí Đại úy Trương Trung Kiên với gia đình trở thành hình ảnh đẹp, gợi nhắc rằng đằng sau mỗi người lính là hậu phương bền chặt, là tình cảm gia đình ấm áp, nguồn động viên lớn lao để họ vững vàng trên con đường phụng sự Tổ quốc.

Lê Phú/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Ba trận địa pháo hoa sẵn sàng mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Ba trận địa pháo hoa sẵn sàng mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Công tác chuẩn bị tại các trận địa pháo hoa hồ Hoàn Kiếm, hồ Tây và hồ Văn Quán cơ bản hoàn tất, sẵn sàng phục vụ chương trình kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Các lực lượng chức năng khẩn trương kiểm tra kỹ thuật, bảo đảm an ninh, an toàn trước giờ khai hỏa.

Hà Nội kiến tạo không gian phát triển mới

Hà Nội kiến tạo không gian phát triển mới

Tăng trưởng kinh tế khởi sắc, những điểm nghẽn đô thị được tháo gỡ kịp thời, không gian phát triển mới của Thủ đô đang dần hình thành, tạo động lực để Hà Nội bứt tốc bước vào kỷ nguyên vươn mình.

Podcast: Cuộc chiến thầm lặng 'trả lại tên cho anh'

Podcast: Cuộc chiến thầm lặng 'trả lại tên cho anh'

Đằng sau từng mẫu xương đã mục nát là cuộc chiến thầm lặng của những người làm công tác giám định pháp y để tìm ra "chiếc chìa khóa" cuối cùng, mở ra cánh cửa đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.