Trực tiếp Chung kết The Voice 2017: Ali Hoàng Dương trở thành quán quân

Đêm chung kết The Voice- Giọng hát Việt 2017 chính thức bắt đầu lúc 21 giờ. Đây là đêm truyền hình trực tiếp trên sóng VTV3- Đài truyền hình Việt Nam. 5 cái tên cùng tranh tài: Ali Hoàng Dương, Anh Tú, Hiền Hồ, Hiền Mai, Anh Đạt; để chọn ra duy nhất một Quán quân của chương trình.

Sau 4 tháng phát sóng, cuộc thi The Voice - Giọng hát Việt 2017 đã đi đến đêm Chung kết xếp hạng. Cuộc thi đã trải qua vô vàn dấu ấn của sự tươi trẻ, đổi mới và rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.

4 HLV của chương trình.

5 "chiến binh" sáng giá cho ngôi vị Quán quân là Ali Hoàng Dương, Anh Tú, Hiền Hồ, Hiền Mai và Anh Đạt cùng tranh tài để cuối đêm nay, sẽ chỉ duy nhất một cái tên được xướng lên, trở thành Quán quân The Voice - Giọng hát Việt 2017.

Đây không còn là đêm thi mà sẽ là đêm trình diễn để HLV và thí sinh một lần nữa cháy hết mình với âm nhạc. Trong đó, 4 HLV lần đầu tiên kết hợp với nhau trong ca khúc "Ngôi sao cô đơn", hứa hẹn khiến khán giả phải "đứng ngồi không yên".


Bên cạnh đó, mỗi thí sinh sẽ thể hiện hai tiết mục, 1 solo và 1 song ca cùng HLV của mình.


Ali Hoàng Dương thể hiện ca khúc mới mang tên "Trắng - Đen" -một ca khúc có âm hưởng rock, được phát triển dựa trên giai điệu của âm nhạc dân gian Việt Nam kết hợp cùng hát xẩm. Mượn hình tượng hoa sen trắng nói lên sự cố gắng vượt qua những khó khăn, sự cám dỗ đời thường để tỏa sáng và chạm đến ước mơ của Ali Hoàng Dương. Chàng thí sinh tài danh chia sẻ trước đêm chung kết: "Đoá sen trắng vươn lên giữa đáy bùn lầy. Ta cũng sẽ vươn lên giữa muôn vạn người".

Ali Hoàng Dương là ứng cử viên nặng ký cho ngôi quán quân.

Hiền Mai team Noo Phước Thịnh thể hiện ca khúc "Never give up", một sáng tác của một thành viên trong team Noo Phước Thịnh. Cô tiếp tục cho khán giả thấy một hình ảnh mới của mình, sự biến hóa khôn lường ở nhiều dòng nhạc khác nhau.

Cái tên Hiền Mai được nhiều khán giả dự đoán sẽ "làm nên chuyện".

Ngô Anh Đạt thể hiện ca khúc "Hương ngọc lan", một sáng tác rất nổi tiếng của nhạc sĩ Anh Quân, đã gắn với tên tuổi của ca sĩ Mỹ Linh.

Ngô Anh Đạt trở lại đầy mạnh mẽ.

"Hotboy" - Anh Tú mang đến ca khúc "Sẽ không quay về", sáng tác Đỗ Hiếu. Học trò Đông Nhi kể một câu chuyện tình yêu, tuy nhiên không phải tình yêu màu hồng mà lại nói về sự dằn vặt của bản thân, sự đấu tranh giữa lý trí và con tim khi trót trở thành người thứ ba.

Anh Tú có sự bứt phá rất nhanh trong đêm Chung kết 1 The Voice.

"Búp bê" - Hiền Hồ tiếp tục thể hiện một sáng tác mới của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương mang tên "Đời". Ca khúc có một thông điệp rất thú vị sẽ khiến khán giả thích thú. Thí sinh Ngô Anh Đạt sẽ tiếp tục "mê hoặc khán giả" bằng chất giọng ấm áp, truyền cảm qua nhạc phẩm "Hương ngọc lan".

Chắc chắn, không đối thủ nào dám coi nhẹ sức chinh phục của Hiền Hồ trong âm nhạc.

Đến phần song ca, Tóc Tiên và Hiền Hồ thể hiện ca khúc mang tên "Hồn" sáng tác Châu Đăng Khoa; một ca khúc có thông điệp tươi vui với rất nhiều sắc thái đẹp của nụ hôn.

Hiền Mai - Anh Đạt - Noo Phước Thịnh thể hiện mashup hai ca khúc nổi tiếng "Gạt đi nước mắt - Cause i love you".

HLV Đông Nhi kết hợp với học trò Anh Tú qua ca khúc mang tên "Tình nhân hay người dưng".

Thu Minh và Ali Hoàng Dương cũng thể hiện bản mashup với hai hit của chính HLV Thu Minh là "Yêu mình anh - Đừng yêu". Đặc biệt, HLV Thu Minhthể hiện một ca khúc mới mang tên "I don't belive", sáng tác của ca/nhạc sĩ Trang Pháp.

Tất cả sẽ cùng nhau tạo nên một đêm nhạc đẳng cấp và đúng chất The Voice.

Trước giờ lên sóng, các thi sinh và HLV đều đang gấp rút chuẩn bị cho tiết mục của mình.

HLV Noo và hai thí sinh của đội tại đêm chung kết: Hiền Mai và Anh Đạt. Đây là team duy nhất có 2 thí sinh góp mặt tại chung kết.

HLV Tóc Tiên chăm chút trang phục cho Hiền Hồ.

Đây là đêm truyền hình trực tiếp đầu tiên của The Voice năm nay.

Tiểt mục mở màn khá bùng nổ của 4 HLV.

Mở đầu chương trình, 4 HLV đã cống hiến cho khán giả một tiết mục đặc sắc trên chiếc ghế nóng của mình: Ca khúc "Ngôi sao cô đơn" của cố nhạc sĩ Thanh Tùng.

Rồi một ngày một ngày cuộc sống mới,
Ghé bước chân dưới hiên nhà em,
Rồi một ngày mặt trời hạnh phúc,
Rót trên môi chiếc hôn đầu tiên
Là tình yêu... đó em.

Vì cuộc đời mà em hãy hát,
Hát tiếng yêu thương cho mọi người,
Vì mọi người mà em hãy hát,
Những tiếng hát tin yêu cuộc đời.

Một tiết mục khá đặc sắc và bùng nổ cho phần mở màn.

Clip tiết mục mở màn:



Đêm thi hôm nay, mỗi thí sinh sẽ tham gia 2 tiết mục: Solo và trình diễn cùng HLV. Kết quả của đêm nay sẽ phụ thuộc vào bình chọn của khán giả.

Cổng bình chọn đêm chung kết đã mở, các khán giả yêu thích thí sinh nào có thể gửi tin nhắn bình chọn, hoặc lên trang zalo, saostar để bình chọn cho thí sinh.

Mở màn cho đêm thi chính là thí sinh nhận vé may mắn để trở lại: Ngô Anh Đạt.

Ngô Anh Đạt và "Hương Ngọc Lan".

Trong phần solo, Ngô Anh Đạt (MSBC:02) chọn thể hiện ca khúc "Hương Ngọc Lan" đầy lãng mạn của nhạc sĩ Anh Quân.

Góc phố nơi anh hẹn,cành ngọc lan xoã bóng mát
Toả hương bát ngát
Báo với em ngày cuối thu buồn
Chờ anh bao lâu trông mong mỏi mòn mà chẳng thấy anh.

Từ ngày nào anh mới quen em
Vẫn cây ngọc lan,toả bóng mát và vẫn hương thơm
Nơi ta đã hẹn,một nhành lan anh hái cho em
Để mãi là,một chút hương ngày cuối thu.


Vốn đã quen với cách hát đầy nũng nịu và nữ tính của diva Mỹ Linh, thật bất ngờ với bản phối hôm nay của Ngô Anh Đạt, cách hát đầy mạnh mẽ, nội lực và nam tính; nhưng cũng đầy tinh tế trong từng câu hát, đã mang tới một phiên bàn đầy bùng nổ cho "Hương Ngọc Lan".

Clip "Hương Ngọc Lan":




Tiếp theo, là phần thi của Hiền Hồ, với sự đa dạng trong giọng hát. Từng gây "xôn xao" với "Mùa yêu đầu" song ca cùng Soobin Hoàng Sơn trong đêm chung kết 1, ở đêm nay, Hiền Hồ chọn ca khúc khá cá tính của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương: "Đời"- kể về 1 con người với 2 cuộc đời khác nhau.

Hièn Hồ với "Đời".

Tiết mục được dàn dựng công phu như một vở kịch ngắn với rất nhiều nhân vật. Hiền Hồ xuất hiện giản dị với áo trắng quần đen, nhưng cách hát thì vô cùng không giản dị, đầy biến hoá, rất phù hợp với sự cá tính trong sáng tác của nữ nhạc sĩ.

Nếu như những tập trước, còn một chút gì đó chưa "tròn", chưa trọn vẹn trong giọng ca của Hiền Hồ, cũng như cách thể hiện trên sân khấu; thì đến ca khúc này và đêm chung kết này, tiết mục của Hiền Hồ đã hoàn toàn chinh phục vì sự chuyên nghiệp, tròn trịa.

Clip ca khúc "Đời":



Sau Hiền Hồ, chính là Hiền Mai- thí sinh thứ 2 của team Noo Phước Thịnh. Ca khúc Hiền Mai thể hiện là "Never give up" do chính Ngọc Phát- một thành viên của team Noo sáng tác để dành tặng cho Hiền Mai trong đêm chung kết; với thông điệp: "Dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ không từ bỏ".

Hiền Mai với "Never give up".

Sang trọng, quyến rũ, cô gái đã thể hiện với sự thanh thản, nhẹ nhàng nhất ca khúc này.

Clip "Never give up":



Đã có màn lột xác ngoạn mục về phong cách, dẫn tới thành công và giúp cho Anh Tú vào sâu nhất trong The Voice 2017, đêm nay Anh Tú thể hiện một ca khúc của Đỗ Hiếu " Tình nhân hay người dưng".

Anh Tú với "Tình nhân hay người dưng".

Đây là một sáng tác mới, dành riêng cho Anh Tú trong đêm chung kết này. Thể hiện nỗi đau trong một tình yêu tay ba, cách hat nhẹ nhàng, ballad và đã biết tiết chế để đi vào lòng người; đây cũng là một tiết mục thành công của Anh Tú trong đêm nay.

Clip "Tình nhân hay người dưng":




Thí sinh cuối cùng, Ali Hoàng Dương đầy cá tính, lần này xuất hiện trong ca khúc mang tính dân gian đương đại "Trắng- đen", một sáng tác hoàn toàn mới của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Đặc biệt sân khấu được thiết kế hình chữ A, theo tên của Ali, vô cùng cá tính.

Ali Hoàng Dương với tiết mục "Đen- trắng" thành công nhất đêm nay.

Với phần hỗ trợ của một nghệ nhân hát xẩm Thanh Hoài; thể hiện phong cách rock mạnh mẽ, hiện đại; gợi tới chút ma mị giống phong cách của Tùng Dương, đầy chuyên nghiệp và tự tin, Ali Hoàng Dương đã có một tiết mục mãn nhãn, đảm bảo cả yếu tố xem và yếu tố nghe cho khán giả. Đây cũng luôn là thế mạnh của Ali trong The Voice.

Sự kết hợp giữa hiện đại và truyền thống đã khiến tiết mục của Ali có chiều sâu và đầy cuốn hút. Đây quả thật là một cuộc chơi lớn của HLV Thu Minh. Tiết mục bùng nổ và nổi bật nhất đêm nay chính là "Trắng- đen" này.

Clip "Trắng- đen":



5 thi sinh đã hoàn thành phần thi đầu tiên và xuất hiện trở lại trên sân khấu.

HLV Thu Minh vỡ oà với tình yêu dành cho cả 5 thí sinh, mỗi người một màu sắc, "mười phân vẹn mười". HLV Thu Minh khẳng định đây không còn là những thí sinh, mà là những ca sĩ trên sân khấu.

HLV Noo khẳng định, tất cả 5 thí sinh đêm nay đều tuyệt vời.

HLV Tóc Tiên cảm thấy vô cùng xúc động, thấy hạnh phúc khi nhìn những thí sinh của mình trưởng thành trong gần 5 tháng qua

HLV Đông Nhi cũng cảm thấy vô cùng tuyệt vời, thấy cả 5 thí sinh đều thăng hoa đêm nay và đều đã thành công khi đến đêm chung kết này.

Phần thi thứ 2, song ca của thí sinh và HLV.

Anh Tú và HLV Đông Nhi.

Mở màn là Đông Nhi và Anh Tú với "Sẽ không quay về" của Đỗ Hiếu. được hứa hẹn sẽ thành một hit sau đêm chung kết The Voice này. Một tiết mục mang đậm phong cách của Đông Nhi; vô cùng bùng nổ, đã tai nghe và đã mắt nhìn.

Clip "Sẽ không quay về":



Hiền Hồ và HLV Tóc Tien.

Hiền Hồ và Tóc Tiên với ca khúc "Hôn" của Châu Đăng Khoa là tiết mục song ca thứ hai. Càng ngày càng thấy sự giống nhau cả từ phong cách đến vẻ ngoài của cặp thí sinh và HLV này. Sự trẻ trung, sôi động của tiết mục, cũng như sự trình diễn đầy ăn ý đã giúp HLV Tóc Tiên và Hiền Hồ thành công trong tiết mục này.

Clip "Hôn":





Ali Hoàng Dương và HLV Thu Minh tiếp tục "chơi lớn" đêm nay.

Bản mashup với 2 ca khúc đều gắn với tên tuổi của HLV Thu Minh "Đừng yêu- Yêu mình anh" và thí sinh Ali Hoàng Dương là tiết mục được mong chờ. Xuất hiện trong một không gian vô cùng lãng mạn, với gam màu trắng chủ đạo, nhưng cặp HLV và thí sinh này đã mang tới một phần trình diễn đầy lửa, vô cùng đẳng cấp và đầy xúc cảm.

Clip "Đừng yêu- Yêu mình anh":



Tiết mục cuối cùng, màn tam ca của team Noo: HLV Noo Phước Thịnh, Anh Đạt, Hiền Mai trong ca khúc của nhạc sĩ Thanh Tùng: "Một mình". Tiết mục sâu lắng nhất của đêm nay và cũng là đặc biệt nhất. Như MC Nguyên Khang đã chia sẻ, đêm nay HLV Noo là hạnh phúc nhất vì có tới 2 học trò bên cạnh. Không còn là khoảng cách của HLV và thí sinh, cả 3 đã hoà giọng và làm nên một tiết mục "Một mình" vô cùng đặc biệt, mới mẻ và trẻ trung, khác hẳn với "Một mình" lâu nay.

Clip "Một mình":



Sau tiết mục của HLV Thu Minh, đến thời điểm quan trọng nhất: Công bố gương mặt quán quân của The Voice 2017.

Ali Hoàng Dương lên ngôi quán quân.

Với tỷ lệ bình chọn 33,91%, Ali Hoàng Dương đã trở thành Quán quân của The Voice 2017. 4 thí sinh còn lại là á quân của cuộc thi.



Một kết quả không nhiều bất ngờ, nhưng hoàn toàn xứng đáng bởi Ali Hoàng Dương đã luôn nổi trội trong mỗi phần thi và cũng có lượng fan khủng. Facebook của Ali Hoàng Dương hiện có gần 100.000 người theo dõi.

PT/ Báo Tin Tức
Chung kết The Voice 2017: Hiền Mai 18 tuổi quyết không từ bỏ
Chung kết The Voice 2017: Hiền Mai 18 tuổi quyết không từ bỏ

Hiền Mai- thí sinh thứ 2 của team Noo Phước Thịnh trong đêm chung kết. Ca khúc Hiền Mai thể hiện là "Never give up" do chính Ngọc Phát- một thành viên của team Noo sáng tác để dành tặng cho Hiền Mai trong đêm chung kết; với thông điệp: "Dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ không từ bỏ".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN