Kẻ thủ ác vẫn cười trên xe cảnh sát sau khi gây án. Ảnh: Reuters |
Vài giờ sau khi gây ra vụ thảm sátlớn nhất ở cơ sở chăm sóc người khuyết tật Tsukui Yamayuri En (Nhật Bản) kể từ Chiến tranh Thế giới thứ 2 với việc đâmchết 10 phụ nữ, 9 đàn ông và khiến 26 người khác bị thương, trong đó có 3 ngườithương nặng, Satoshi Uematsu đã ra đầu thú cảnh sát.
Vụ tấn công gây chấn động Nhật Bản.Một số tờ báo lớn của nước này đã phải xuất bản thêm để đưa tin về vụ việc.Truyền thông quốc tế cũng bày tỏ sự bất ngờ khi vụ việc xảy ra ở một đất nướccó tỷ lệ tội phạm thấp như Nhật Bản.
Dư luận càng bàng hoàng trước giấcmơ ghê rợn và tàn bạo của tên ác nhân. Trong một bức thư ra đời vài tháng trướckhi cầm dao gây tội ác mà đài truyền hình CNN ngày 27/7 có được, Satoshi viết hắn“có khả năng giết 470 người tàn tật” và chua thêm rằng “tôi biết rõ đó là điềuvô cùng tàn bạo”.
Rốt cuộc, hắn vẫn làm, thậm chí còncông khai báo trước. Hồi tháng 2/2016, khi còn làm cho cơsở chăm sóc người khuyết tật Tsukui Yamayuri En, Satoshi nói với đồng nghiệp rằng hắn sẽ"giết chết những người khuyết tật". Sau đó, cảnh sát địa phương đã thẩmvấn Satoshi nhưng hắnvẫn tỉnh bơ và không hề giấu giếm đe dọa thảm sát.
Giải thích về động cơ làm cái điềuvô cùng tàn bạo nêu trên, Satoshi cho biết hắn ước mơ “một thế giới mà ở đónhững người tàn tật gặp khó khăn lớn trong hội nhập xã hội cũng như gặp khókhăn lớn trong gia đình sẽ được phép chết nhân đạo một cách hòa bình”.
Nhưng rõ ràng, cái cách mà hắn thựchiện giấc mơ điên rồ, vô nhân tính đó thực sự không thể chấp nhận được. “Nhữngngười hàng xóm (của Satoshi) đã sốc khi biết hắn dính líu tới vụ thảm sát, CNNcho hay.