"Giá treo cổ" chờ Rafa Benitez

Các đội bóng thường thay tướng để chờ đổi vận, mà ví dụ điển hình nhất là trường hợp của Chelsea. Nhưng mùa này, có vẻ như lịch sử không còn lặp lại với đội chủ sân Stamford Bridge, thậm chí còn là tệ hơn trước, khi Chelsea của Rafael Benitez thảm bại trước West Ham.

Các đội bóng thường thay tướng để chờ đổi vận, mà ví dụ điển hình nhất là trường hợp của Chelsea. Nhưng mùa này, có vẻ như lịch sử không còn lặp lại với đội chủ sân Stamford Bridge, thậm chí còn là tệ hơn trước, khi Chelsea của Rafael Benitez thảm bại trước West Ham.

"Giá treo cổ" chờ Rafa Benitez ảnh 1

Ông Benitez đang chịu sức ép ghê gớm từ các cổ động viên của Chelsea. Ảnh: AFP/ TTXVN

Khi được bổ nhiệm vào "ghế nóng" thay thế Roberto Di Matteo, Rafael Benitez đã tự tin và lạc quan về một Chelsea hùng mạnh sẽ trở lại dưới bàn tay của mình. Tuy nhiên, chỉ chưa đầy 10 ngày tại vị, Benitez đã biến The Blues trở thành đội bóng kém cỏi nhất dưới triều đại Roman Abramovich (hòa 2, thua 1, ghi duy nhất 1 bàn thắng sau 3 vòng đấu). Nếu tính cả 4 trận không biết mùi chiến thắng trước đó, The Blues đã trải qua tổng cộng 7 trận chỉ có hòa và thua - thành tích tồi tệ nhất của đội bóng thành Luân Đôn từ tháng 2/1995 - thời điểm họ trải qua 10 trận không thắng.


"Tôi đã nói rằng mọi chuyện phụ thuộc vào kết quả trên sân. Nếu đội bóng giành được thành tích tốt thì sẽ dễ dàng với tất cả mọi người", nhà cầm quân 52 tuổi không giấu nổi sự thất vọng sau trận thua trước West Ham. "Tôi không chắc về tương lai của mình ở Chelsea. Chúng tôi đã không giành chiến thắng, đó mới là điều quan trọng."


Tiếp quản đội bóng từ tay Di Matteo, Benitez có lợi thế là Chelsea vẫn chơi với sơ đồ 4 - 2 - 3 - 1, cũng là lối chơi sở trường mà ông từng làm nên tên tuổi tại Valencia. Benitez cho rằng Chelsea của Di Matteo thiếu sức mạnh cơ bắp cần thiết nên đã loại Oscar khỏi đội hình để lấy chỗ cho Moises. Tưởng như điều này có thể giúp Chelse tìm lại mạch chiến thắng khi Juan Mata mở được tỷ số từ đường chuyền của Fernando Torres. Nhưng đến khi West Ham cũng thay đổi bằng việc tung thêm những cầu thủ to khỏe vào sân trong hiệp 2, Chelsea đã suy sụp khi thủng lưới tới 3 bàn, trong đó có 2 bàn trong khoảng 7 phút cuối trận.


Thất bại này càng khiến Benitez phải hứng chịu làn sóng chỉ trích từ các CĐV sân Stamford Bridge. Thậm chí họ còn giăng biểu ngữ ám chỉ Benitez sớm bị Abramovich sa thải. Ngay bản thân HLV của West Ham, Sam Allardyce cũng cho rằng việc không có được sự ủng hộ từ người hâm mộ khiến Benitez gặp khó. “Bạn không thể huấn luyện một đội bóng mà không có được sự ủng hộ từ cổ động viên. Chuyện đó là không tưởng”.


Thất bại này khiến Chelsea đang ngày càng xa vời cơ hội vô địch giải Ngoại hạng Anh, bởi Manchester United dù theo cách này hay cách kia, họ vẫn biết cách để giành trọn 3 điểm. Chiến thắng 4 - 3 trước Reading hôm qua là một điển hình. Những Wayne Rooney, Robin van Persie đã biết tỏa sáng đúng lúc để giúp đội nhà xây chắc ngôi đầu với 36 điểm, bỏ xa Chelsea đến 10 điểm (26 điểm) sau 15 vòng đấu.


Chiến thắng này còn là cú hích quan trọng giúp thầy trò HLV Alex Ferguson tự tin hơn trước khi bước vào trận derby thành Manchester - trận đấu được xem là “chung kết” lượt đi mùa giải với Man City - đội bóng chỉ có 1 điểm sau trận hòa 1 - 1 trước Everton. Trong khi đó, Tottenham đang tiến những bước quan trọng, khi có chiến thắng 3 - 0 trước Fulham để leo lên vị trí thứ tư, khi cùng có được 26 điểm như Chelsea.


Tại Liga, Barcelona vẫn đang khẳng định sức mạnh khủng khiếp khi có chiến thắng 5 - 1 trước Athletic Bilbao, để trở thành đội bóng có sự khởi đầu ấn tượng nhất lịch sử Liga (giành 40 điểm với 13 trận thắng, 1 trận hòa). Ở trận này, Lionel Messi cũng đã lập được cú đúp để nâng số bàn thắng của mình tại Liga lên con số 21, đồng thời là pha lập công thứ 84 trong năm 2012 - tức chỉ còn kém kỷ lục của huyền thoại Gerd Mueller đúng 1 bàn. Chiến thắng của Barca khiến cho nỗ lực của Real Madrid trong trận derby Madrid trở nên vô nghĩa. Real đã vượt qua Atletico 2 - 0 bằng các pha lập công của Cristiano Ronaldo và Mesut Oezil, nhưng khoảng cách giữa họ và Barcelona vẫn là 11 điểm.


Tại Đức, khoảng cách giữa Bayern với nhóm xếp sau dẫn đầu là Leverkusen tạm được rút xuống còn 8 điểm sau khi “Hùm xám” bị Dortmund cầm hòa 1 - 1. Còn ở Pháp, PSG đã bị Lyon bỏ cách tới 5 điểm sau thất bại 1 - 2 trước Nice.


Tuệ Minh

Dành cho bạn

16 trường đại học tham gia Giải bóng đá ĐHQG-HCM mở rộng 2026

16 trường đại học tham gia Giải bóng đá ĐHQG-HCM mở rộng 2026

Sáng 23/10, Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố và bốc thăm chia bảng Giải bóng đá sinh viên ĐHQG-HCM mở rộng năm 2026, với sự tham gia của 16 đội bóng đến từ 8 trường thuộc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh và 8 trường đại học khách mời.

Asian Para Games 2026: Chờ cú bứt phá của Bơi và Điền kinh Việt Nam

Asian Para Games 2026: Chờ cú bứt phá của Bơi và Điền kinh Việt Nam

Ngày 23/10, đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam bước vào ngày thi đấu chính thức thứ 5 tại ASIAN Para Games 2026. Đây cũng là ngày tranh tài cuối cùng của hai môn Bơi và Điền kinh, với kỳ vọng các VĐV Việt Nam sẽ tạo nên dấu ấn trước khi khép lại hành trình tại đại hội.

Bảng xếp hạng Champions League sau lượt trận thứ 3

Bảng xếp hạng Champions League sau lượt trận thứ 3

Lượt trận thứ 3 của vòng phân hạng Champions League 2026 - 2027 đã khép lại và chỉ còn 5 đội toàn thắng là Paris Saint-Germain, Aston Villa, Liverpool, Real Madrid và Real Betis. Đáng chú ý, Man United sau thất bại 1 - 4 trước Como chỉ còn hơn nhóm bị loại về chỉ số phụ sau.