Gia Lai: Sét đánh trúng chòi rẫy canh tác, 2 người tử vong

Sáng 26/8, theo thông tin từ huyện Chư Prông (Gia Lai), địa phương đã thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ gia đình 2 nạn nhân bị sét đánh dẫn đến tử vong trong khi đi làm rẫy tại khu vực suối của làng Đê-sơ, xã Ia Me.

Theo báo cáo của UBND xã Ia Me, huyện Chư Prông, sáng 25/8, có 4 công dân gồm Kpă Tuyên (sinh năm 1985), Siu Béo (sinh năm 1992), Rơ Mah Đuôm (sinh năm 1983),  Rơ Mah Hoáng (sinh năm 1998), đều trú làng Xom, xã Ia Me, đi làm rẫy tại khu vực suối tải làng Đê-sơ, xã Ia Me.

Đến 14 giờ 30 phút ngày 25/8, trên địa bàn xảy ra mưa to và dông sét nên cả 4 người chạy vào chòi rẫy canh tác trú mưa. Trong quá trình trú mưa có sét đánh vào khu vực chòi nơi 4 người đang trú. Hậu quả, Kpă Tuyên và Siu Béo bị sét đánh tử vong; Rơ Mah Đuôm và Rơ Mah Hoang không bị thương tích gì. Sau khi nhận được tin báo, người nhà và dân làng đã đưa thi thể 2 nạn nhân về mai táng.

Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân tử vong  2 triệu đồng để lo hậu sự.

Thời điểm này, tại Gia Lai nói riêng và Tây Nguyên nói chung đang là mùa mưa. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân khi trời mưa, dông lốc, sấm sét khẩn trương vào nhà hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn, tuyệt đối không ra đồng, nơi trống trải khi trời sắp mưa hoặc đang mưa. Trường hợp không kịp đến nơi an toàn cần trú ẩn nơi thấp nhất, hạ thấp người, không co cụm, tập trung đông người để hạn chế, giảm thiểu thiệt hại do sét đánh.

Hồng Điệp (TTXVN)

Dành cho bạn

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích. Trong đó, tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ.

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng do mưa lũ, ngày 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý các sà lan trên nhằm sớm giải phóng phương tiện, bảo đảm an toàn công trình và không để sự cố kéo dài, phát sinh hậu quả.